Sáng mùng 3 tết, đi bộ sớm lúc 12 độ, cứ nghĩ vẩn vơ, điểm, không điểm, điểm, không điểm, rồi dừng ở điểm, là tin buồn tết ạ.
1. Là đã lơ hôm qua không điểm vụ cái xe do chị phụ nữ lái, tự nhiên lao xuống cống trong khi xe chạy chậm và rất ít lý do để rẽ. Bảy người đã mất đúng mùng 2 tết, chủ yếu là trong một nhà.
Nhưng rồi hôm nay vẫn phải điểm, vì nó khủng khiếp quá, nó khó hiểu quá, nó làm chúng ta day dứt quá. "Nguyên nhân ban đầu vụ việc được xác định là do lái xe tự rẽ hướng bên phải rồi đâm vào lan can đường và lao xuống sông cạnh đường, không va chạm với người và xe khác".
Trong khi đó, "Ông Trump họp báo: Không ai sống sót trong vụ va chạm máy bay tại Washington".
"Khi hay tin về vụ tai nạn, ông Trump đã lên tiếng chỉ trích đây là vụ việc "đáng lẽ đã có thể ngăn chặn" và đặt câu hỏi tại sao chiếc trực thăng của quân đội Mỹ đã không đi lên, đi xuống hoặc quay hướng khác để tránh chiếc máy bay thương mại, hay tại sao tháp không lưu đã không hướng dẫn cho phi công chiếc trực thăng". Có một số người Nga trên máy bay, họ là các vận động viên thì phải.
2. "Sáu con trâu nghi bị bắn, giết xẻ thịt bán Tết, ba anh em chủ trâu mất gia sản"- Ở Hải Sơn (Hải Lăng, Quảng Trị) ạ. Hy vọng công an sẽ tìm ngay ra thủ phạm, và việc đầu tiên là bắt bọn trộm đền gấp 2 giá trị trâu bị xẻ thịt để ba anh em này tạm vui với chút tết còn lại.
"Nông dân nghèo khổ, gia tài nhờ mấy con trâu. Tôi chỉ mong công an giúp đỡ điều tra, tìm ra thủ phạm sau này chăn nuôi cho dễ. Trâu bị giết chết, Tết nhất ăn mất ngon", ông Viết (một trong ba chủ trâu) xót xa. Trị giá 6 con trâu khoảng 150 triệu đồng.
3. "Nghênh ngang tụ tập xe độ ầm ĩ ở quảng trường, nhóm thiếu niên bị bắt ngay"- Chiều qua ở tháp Nghinh Phong, Tuy Hòa ạ. Các thanh thiếu niên này đến từ huyện Sông Hinh, Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên), tỉnh Gia Lai... Bước đầu nhóm này cho biết do hôm nay là ngày Tết nên rủ nhau đi xe độ đến thành phố Tuy Hòa vui chơi.
Liên quan đến sự... ngu và liều: "Dán băng dính che biển số để tránh phạt nguội, tài xế ở Hà Nội sẽ bị phạt hàng chục triệu đồng".
Cũng liên quan di chuyển: "Mùng 2 tết, dòng xe 'mệt mỏi' xếp hàng trên cao tốc". Cũng là một cách bảo đảm an toàn ạ, hihi.
4. "Chồng mất liên lạc từ 28 tết: Mùng 2 vợ vẫn hớt hải tìm kiếm khắp TPHCM"- Lạ nhỉ, chồng chứ có phải cái kim đâu? Mà cái kim thì "lâu ngày nó cũng lòi ra" chứ? Mong anh này nhớ... vợ rồi về đi ạ.
5. "Học hỏi phong cách thời trang ‘chào xuân’ của các mỹ nhân Việt"- Có dễ học không ạ, và học để làm gì? Tốn nhiều xèng không ạ, rồi ai cũng thành mỹ nhân hết rồi lấy ai là... xấu nhân, ai phục vụ mỹ nhân, ai ngồi viết bài ca ngợi mỹ nhân và thời trang của họ?
6. "Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel phá vỡ im lặng"- Nên thế ạ, lâu nay thấy vắng bà, chính trường thế giới có vẻ hơi nhạt. Nhà cháu quý bà này, từ cái cách bà đi xem và... cổ vũ bóng đá.
7. Mấy nay vắng các tin nhắn trong spam làm quen kiểu: "trông anh quen quen", "hôm trước mượn cục sạc của em", "cho em gái hỏi anh"... Rồi các cuộc gọi của... công an, thuế, điện lực, bưu điện Việt Nam vân vân tự nhiên lại thấy... buồn he he. Cám ơn công an đã triệt vụ rất lớn ấy để bà con trở lại cuộc sống bình thường, không còn nghi kỵ nhau. Bởi lấu nay, nhiều người có thói quen: không nghe số lạ, và rất nhiều người đã bỏ lỡ những cuộc gọi quan trọng, như... shipper gọi chẳng hạn.
VĂN CÔNG HÙNG 31.01.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.