Đêm giao thừa và tối mồng 1 Tết Ất Tỵ, Đoàn Văn Báu thông báo những tin sốc về tăng đoàn, cho thấy, hành trình sang Ấn gian nan như Tây du ký.
1. Trong cuộc họp của tăng đoàn tối 30 Tết, các sư đặt ra nhiều vấn đề (chắc ấm ức từ lâu):
- Sư Minh Tuệ hỏi có phải Báu là “người của chính quyền” và chịu sự chỉ đạo từ xa? (Sư hỏi sau khi Báu đã thực hành “bát quan trai giới” là để đảm bảo câu trả lời không dối trá, chắc cũng để các sư khác có suy nghĩ đó nghe Báu giải thích).
- Các sư đòi tự khất thực và tự chọn nơi nghỉ.
- Tại sao YouTuber này được quay còn YouTuber khác lại không?
- Báu có quyền nhận vào đoàn hay cho ai về?
- Minh Nhuận đòi hàng tối các sư họp mặt với các YouTuber.
- Minh Tạng muốn đưa ba mẹ và em gái sang Thái Lan thăm vào dịp Tết.
- Chơn Chí muốn có điện thoại thông minh có internet (để học tiếng Anh).
(Sau đó, Minh Nhuận đã hỏi một phật tử có lo hộ visa không và nói Chơn Chí lấy số, có vẻ một số sư đã muốn tự lo).
Rất tiếc, "ung nhọt" này có phần do Báu quá yêu kính sư Minh Tuệ nên từ đầu đã “bao bọc” tăng đoàn như người mẹ nuông chiều con. Trong khi đứa con khi đã tung cánh được, lại muốn thoát ra và trước khi đi, Báu đã không thống nhất các quy định với các sư.
Khi lo cho đoàn, Báu chỉ nghĩ mình là một phật tử yêu kính sư Minh Tuệ, mà quên rằng mọi người luôn nhìn anh (từng) là một sĩ quan an ninh, khiến mọi lo toan của Báu đã bị hiểu theo cách khác.
Báu lo các sư đói, nên bố trí cúng dường, nhưng các sư thích vào nhà dân xin ăn.
Báu lo điểm nghỉ để an toàn cho các sư, thì lại dấy lên hoài nghi kiểm soát các sư; cũng khiến các sư dù mệt/đau vẫn phải đi cho kịp. Vị cao tăng Thái Lan phải khuyên khi đoàn có người đau ốm thì nghỉ ngơi, không phải vội. (Buổi sáng Chơn Chí bị đau bụng, Báu đưa cho Chơn Chí lọ Berberin và bị sư từ chối với thái độ rất khó chịu. Khi đó, mình đã cảm thấy có gì ẩn ức trong sư).
Việc chưa hiểu nhau (vì có ai biết ai trước khi đi đâu, rồi trình độ, văn hóa, nghề nghiệp, tuổi tác ... khác biệt) khiến các sư nghĩ là bị Báu quản thúc, nên thắc mắc. Nhưng mình nghĩ, đây là bày tỏ ý kiến, chứ không phải “phá đoàn” như Báu nói, vì các sư nhỏ đều được nhóm của Báu lựa chọn từ những người thuộc dạng “đệ ruột” của sư Minh Tuệ, trừ Phúc Giác và Minh Đạt.
Việc Báu ám chỉ “cô Trinh” em gái Minh Tạng có mối quan hệ với An Lạc, và An Lạc bất bình nói Báu vu khống. Theo mình, An Lạc tu tập cùng Minh Tạng, thân với gia đình Minh Tạng, thì việc quan tâm đến người thân của Minh Tạng là lẽ thường, chứ không phải quan hệ trai gái.
Sư Minh Tạng đòi đưa 3 người nhà sang và sư Chơn Chí đòi có điện thoại thông minh có internet (nếu đúng), cho thấy các sư nghĩ rằng việc các sư đi mang lại lợi lộc cho Báu/nhóm của Báu, hoặc tự coi mình là VIP nên được quyền đòi hỏi.
Báu/nhóm của Báu đáp ứng ngay vô tình lại chứng minh các sư nghĩ đúng.
2. Đến lúc này, Báu xác định mình đi theo chứ không dẫn dắt đoàn nữa là đúng. Báu cũng đúng khi không làm visa bổ sung cho 3 sư vào Myanmar; để các sư tự khất thực, tự tìm chỗ nghỉ, phật tử được tự do tiếp cận các sư; không nhận đồ cúng dường để dành nữa. Nhưng Báu vẫn mua vé đưa gia đình Minh Tạng sang, mua iPhone 13 cho Chơn Chí.
Theo mình, Báu chỉ nên lo mọi thứ cho sư Minh Tuệ, còn lại, ai muốn đi thì đi, nhờ thì hỗ trợ, không thì thôi, tránh “làm ơn mắc oán”.
Theo clip anh Lam - người về Việt Nam đón gia đình Minh Tạng sang - riêng tiền vé chiều về phải đổi lại đã tầm 14 triệu, chưa kể vé đi, khách sạn, ăn uống. Dưới clip của Lam, rất nhiều người đề nghị gia đình Minh Tạng đưa sư về nhà tu, đỡ phiền người khác.
Mình không đồng ý việc Báu đưa gia đình sư Minh Tạng sang, vì sẽ tạo tiền lệ, mà còn không đúng với hạnh đầu đà. Kể cả việc Chơn Chí muốn có điện thoại thông minh thì phải tự lo chứ? Rồi hàng tháng ai sẽ trả tiền điện thoại, tiền mạng?
Việc đòi “họp báo” hàng tối cho thấy các sư ảo tưởng về mình. Không có sư Minh Tuệ, các sư nhỏ có là gì đâu!
Báu là người tổ chức chuyến đi này và để đưa các sư đi tu tập, nhóm của Báu phải tốn nhiều công sức và tiền bạc: Tìm các vị sư sau khi rã đoàn ở Huế, lo giấy tờ, hộ chiếu, mua vé máy bay; ai muốn quay về, lại đưa về tận nhà.
Vì thế, nếu ai phải rời đoàn, nhất định không phải là Báu. Đừng kỳ vọng, vì rất hiếm người tu được hạnh đầu đà, nên đoàn sẽ còn rơi rụng nhiều.
THANH HẰNG 31.01.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.