Thời đại công nghệ lên ngôi. Khi không hài lòng bất cứ ai, bất cứ dịch vụ gì, người ta đánh cho "một sao".
Cách đây một năm, tôi đặt xe Grab car để đi đám cưới. Chờ hoài mà chưa thấy tài xế đến nhà, tôi gọi. Liền nghe một giọng Bắc gắt gỏng:
- Đi bộ ra ngoài đường đi. Nhà cô trong hẻm tôi không "nái" xe vào được.
Tôi ngạc nhiên vì nhà tôi hẻm rộng, xe tải còn vô được mà. Dù sao, tôi cũng ráng đi bộ ra chỗ xe đậu. Bước vào cái xe hơi, nóng như lò bánh mì, tôi muốn ngộp thở. Tôi nói tài xế mở máy lạnh.
Anh ta thản nhiên nói:
- Máy "nạnh" hư rồi. Để tôi mở cửa sổ.
Tôi tức phát điên. Không biết xe có hư máy lạnh thiệt hay không? Đi đám cưới mà trời nóng, mồ hôi nhễ nhại, trôi luôn lớp phấn son...
Tôi kể cho người bạn nghe câu chuyện này. Bạn nói, H đánh cho anh ta "một sao" đi cho chừa. Tôi chột dạ. Đánh "một sao" cho hả cơn giận, lỡ anh ta bị đuổi việc làm sao? Rồi vợ con anh ta nữa? Hay là anh ta mới bị vợ la nên mới gắt gỏng với mình? Nghĩ xong, tôi "delete" cơn giận cùng với người tài xế không thân thiện này ra khỏi đầu óc.
Trong cuộc sống, khi ta còn trẻ, kể cả bản thân tôi, thường hay đánh "một sao" theo nghĩa đen và cả nghĩa bóng cho người khác khi ta bất bình vì một cái gì đó. "Một sao" nha, không phải "hai hay ba sao" có một chút khoan dung. "Một sao" cho cạn tàu ráo máng, "một sao" vùi dập người ta xuống bùn đen, đi vào bước đường cùng khốn khổ.
Khi con người ta già đi, nếm trải đủ vị đắng cay của cuộc đời, người ta không dám đánh giá ai "một sao". Toàn là tuyệt đối " Năm sao", hay im lặng khi không vừa lòng ai đó...
Những ngày cuối năm 2024 với nhiều nỗi buồn, lo toan sắp qua đi. Chỉ cầu mong cho tất cả: người thân, người quen, bạn bè, đồng nghiệp và các bệnh nhân có một năm mới mạnh khỏe, bình an.
HƯƠNG NGUYỄN 28.01.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.