vendredi 24 janvier 2025

Lê Đăng Minh - Hãy ngăn chận sự hư hỏng của một thế hệ


Cô gái này là tác giả đưa đến cái chết oan nghiệt cho anh Thành, shipper ở huyện nghèo Hòa Vang, Đà Nẵng.

Gia cảnh anh, túp lều sàn xi măng như ở quê 30-40 năm về trước. Nhìn quanh nhà, tài sản quý nhất chỉ mỗi cái tủ lạnh may ra còn bán đồng nát; con thơ đang độ năm nhứt năm hai tiểu học.

Anh ra đi bởi một cô gái và đám thanh niên thế hệ Gen Z thiếu sự dạy dỗ từ gia đình. Sớm thả mình vào lối sống hưởng thụ,"việc nhàn lương cao", "làm chủ hơn làm mướn", quần áo nhãn mác nước ngoài, dù hàng face...

Các vị lãnh đạo, các nhà dân số học, giáo dục học, đừng vội lo sợ dân số già, dân số giảm mà hãy quan tâm và ngăn chặn dân số hư, dân số hỏng.

Các đoàn thể, hội hè địa phương hãy bớt bớt những phong trào ru ngủ, vô bổ mà dành thời gian cùng phụ huynh, thầy cô giáo dục con cháu, thì đã là đóng góp tích cực cho quê hương, cho đất nước này.

LÊ ĐĂNG MINH 24.01.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Ngày cuối năm, quê anh shipper

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.