- Nợ tiền chục tiếng không trả. Không có thời gian trả nhưng lại bảo tí em chuyển khoản? Nhưng có thời gian ăn tất niên? Nhưng có thời gian đánh giá 1 sao?
- Shipper gọi đòi thì cũng không trả.
Tổng đài giao hàng gọi tới cũng không trả.
- Mà nó còn lên app đánh giá shipper 1 sao. Tổng đài gọi xin nó gỡ đánh giá 1 sao cũng không gỡ.
Anh shipper bị đánh 1 sao sẽ bị phạt 500 ngàn thì gọi năn nỉ xin nó gỡ đánh giá.
Nó bảo tới nhà nó thì nó gỡ, anh shipper tới không ngờ nó gài ảnh tới để nó đánh. Nó đánh xong lên công an giải quyết giảng hòa. Đã giựt tiền, đã quỵt nợ, đã gài bẫy đánh người mà lên công an chỉ giảng hòa, hòa giải?
Đã vậy nó tiếp tục cho người đi về chặn đường anh shipper đánh tiếp lần 2, anh ráng chạy về tới nhà nói với vợ một câu: “Anh đi đòi tiền ship bị người ta đánh” rồi nằm lên giường thì tím người rồi mất.
Vừa quỵt nợ, vừa đánh giá 1 sao, vừa gài kèo anh shipper tới để đánh, và tiếp tục chặn đường đánh lần 2 cho tới chết.
- Giờ lại thêu dệt là do shipper xay xỉn. Người chết rồi muốn nói gì chả được, ai làm chứng đâu.
- Đánh chết từ ngày 17 xong chạy truyền thông xóa hết báo đài. Mãi tới ngày 22 mới hot trở lại.
Vẫn lên xóa hết bình luận tiêu cực.
Về nhà vẫn mở quán bán bình thường, còn tới nhà đe dọa vợ nạn nhân, vẫn lên Facebook đăng hình mỗi ngày.
Thì có phải một phút nông nổi hay không?
Là đã ăn năn chưa, hay tới khi không cứu vãn được nữa rồi nói vậy?
Là bản chất con người tàn độc hay một phút nông nổi?
PHAN THANH HUẾ (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.