samedi 25 janvier 2025

Nguyễn Thị Bích Hậu - Con hư trước hết tại cha mẹ

Con gái nợ tiền người ta. Chỉ có 375 ngàn bạc thì cha hay người nhà nên trả nếu con quỵt nợ. Vì không bao nhiêu tiền, mà rõ là con mình sai. Người ta đã phải cất công tới tận nhà đòi nợ rồi.

Nhưng không chịu trả thay lại không nghe lý lẽ, cứ đuổi người ta về. Người cha nói trong video báo đăng là nếu không về sẽ báo công an.

Thế là càng làm cho anh giao hàng uất ức. Trong khi anh ấy bị o ép đủ đường. Có phải mình mua hàng thì mình có quyền coi rẻ người phục vụ mình như rơm như rác đâu.

Từ đó chuyện bé thành to chuyện hơn.

Cộng hưởng với mọi thứ thành án mạng.

Con sai, con hư là do cha mẹ dạy trước tiên, trong vụ này cũng không oan.

Nay có ân hận cũng quá trễ rồi.

Đôi khi cái ác nảy ra từ một cái sai ban đầu nhỏ nhặt. Mà bị coi thường.

Tình đồng hương

Nhà hảo tâm Nguyễn Hữu Hiển (quê xã Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng, là đồng hương của anh shipper mới bị hại chết) có nhã ý nhận đỡ đầu và lo ăn học cho con gái 5 tuổi của anh Thành đến năm 18 tuổi. Đồng thời cũng giúp cho vợ anh Thành đi làm tại một cơ sở may trong huyện với mức lương 8-9 triệu đồng/tháng.

Ông Tô Văn Hùng, bí thư huyện ủy Hòa Vang trước đó cũng cho biết đã đề nghị xã nhà tạo điều kiện, động viên vợ con của nạn nhân tiếp tục sinh sống tại địa phương.

Trước mắt, sẽ đưa gia đình anh Thành vào diện hộ nghèo để được thụ hưởng các chính sách an sinh. Về lâu dài, ông cho biết địa phương sẽ hỗ trợ vợ anh Thành có công việc ổn định, gần nhà để trang trải cuộc sống, cháu gái học hành đàng hoàng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "cha mất mà con phải nghỉ học".

NGUYỄN THỊ BÍCH HẬU 24.01.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.