vendredi 31 janvier 2025

Nguyễn Đình Bổn - Tiếc cho mấy ông sư

Đã tu theo 13 hạnh đầu đà thì phải học sư Minh Tuệ.

Chớ tu kiểu gì mà khích bác nhau (sư Minh Không kể) và còn đề nghị mua vé máy bay cho người nhà qua, bày biện đồ ăn, đi theo (tôi coi video của Giáp sáng nay) ...

Nếu người nhà có nhu cầu đó hãy xem như họ là một Phật tử bình thường và chỉ cần khởi tâm ưu ái coi như công tu hành là công cốc.

Ăn chay nằm đất ngủ ngồi không khó bằng sự ngã mạn. Được tung hô như Phật sống, các ông sư theo thầy Minh Tuệ đã bị cái danh chi phối. Giờ đây khi nghe sư Minh Không tâm sự tôi thấy ông chọn trở về Việt Nam tu tập, và "mỗi lúc đều có sư phụ kế bên" là không phải sai, dù vẫn hơi tiếc cho ông.

Về anh Báu, từ một người vô danh bỗng trở nên cực kỳ nổi tiếng cái ngã mạn là đương nhiên. Và với cái tâm mình có công, mình tạo ra, mình có quyền thì mọi công đức là bằng không, giống như một người bố thí hay làm phước mà đem khoe thì không có phước nào cả.

Được đồng hành với một người như sư Minh Tuệ không phải dễ có được. Tôi cho rằng không điều gì xung quanh mà ông không biết nhưng ông để mọi chuyện xảy ra như nó phải là, đang là..., và chính những người tạo nghiệp sẽ trả nghiệp.

Tôi không có chút nào lo lắng về sư Minh Tuệ. Tôi chỉ thấy tiếc cho những người gặp duyên lành mà không giữ được vì họ vẫn bám vào cái Tôi. Báu, Giáp... thì dễ dàng trở lại đời thường, tiếc nhứt là mấy ông sư.

NGUYỄN ĐÌNH BỔN 30.01.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.