Năm nay tôi chuẩn bị đón sinh nhật một cách... dữ dội!
Đại học UCLA, nơi tôi dạy học toàn thời gian, sát với khu vực có những đám cháy kinh hoàng. Giảng viên và sinh viên được lệnh không đến trường. Chúng tôi giảng dạy "từ xa" qua ứng dụng Zoom. Các phòng thí nghiệm được lệnh sẵn sàng di tản khi cần thiết.
Đại học California State University, Long Beach (CSULB,) nơi tôi dạy bán thời gian, bị đe dọa đặt bom trong thư viện. Trường phải phong tỏa 7, 8 tòa nhà, nhân viên an ninh lục soát gần một ngày mới thông báo "an toàn."
Cá nhân tôi bị cảm lạnh, ở trong nhà mà đứng không vững, bị té ngửa, đầu đập vào một cái bình sứ, bình vỡ nát, đầu bị 5 vết thương. Đầu tôi chỉ cách bức tường đá xây lò sưởi một đốt ngón tay, nếu bị đập vào đó, chắc bây giờ không đánh máy được những dòng chữ này. Lưng tôi đập xuống sàn bầm tím.
Tuy nhiên nay sức khỏe đã tạm phục hồi.
Tôi đón nhận tất cả với lòng khiêm cung, nhận ra sự mỏng giòn, yếu đuối, hèn kém của con người, nhất là của chính mình. Tôi dâng lời cảm tạ Ơn Trên và xin ơn tha thứ. Tôi mong được các bạn chung lời khấn nguyện.
QUYÊN DI 16.01.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.