vendredi 3 mai 2024

Võ Khánh Tuyên - Từ ngữ


Trưa trờ trưa trật, nhác thấy bóng thằng nhóc đầu hẻm vẫn còn ngồi nhà, liền ngóng mỏ qua hỏi:

- Ê, bữa nay bộ làm biếng hỏng đi làm hả mậy?

- Dạ, sếp con ổng miễn nhiệm con từ sáng hôm qua rồi chú, nên giờ con ngưng công tác luôn.

Định chửi cái thằng xạo xạo, bị đuổi cái chưn giữ xe ở shop thì nói mịa là bị đuổi, bày đặt miễn nhiệm với ngưng công tác. Nhưng ngẫm nghĩ lại thấy cũng tội, nên an ủi nó mấy câu:

- Thôi ráng đi mày, hồi trước tao cũng rời ghế nóng, bàn giao hồ sơ sổ sách, giấy tờ, quản lý địa bàn và các đối tác cho đứa khác rồi cũng ổn.

Chưa kịp quay lưng thì nghe thằng nhỏ làu bàu:

- Cha này nổ dữ, hồi đó làm shipper kế bên shop mình mà bày đặt!

VÕ KHÁNH TUYÊN 03.05.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.