jeudi 23 mai 2024

Dương Quốc Chính - Cuồng lãnh tụ !

Dân tộc cuồng lãnh tụ là dân tộc dậy thì muộn, hay còn gọi là những đứa bé lớn tuổi.

Lãnh tụ tôn giáo cũng chỉ là một góc nhỏ của xã hội thôi. Bây giờ không còn là thời mà lãnh tụ tôn giáo có thể làm thay đổi xã hội. Nhất là ở một xã hội mà đa số là không theo tôn giáo nào.

Vì thế nên đừng hỏi tại sao có nhiều người cuồng bác nọ bác kia. Não vẫn vậy nên không cuồng người này thì sẽ cuồng người khác. Tất cả đều là cuồng tín.

Có mấy mẹ mấy chị gọi thày là Phật sống! Thật là ngáo và làm nhục Phật.

Một số anh chị em khác chửi ma tăng ở chùa. Vậy thế Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cũng ở chùa, cũng nhận cúng dường, thì có phải là ma tăng không? Có phải chân tu không?

Yêu quý, kính trọng thì cũng OK, nhưng cuồng thì xin lỗi…ngu.

Tầm này làm gì có tu sĩ nào làm được lãnh tụ tinh thần? Lãnh tụ của một nhóm nhỏ người? Hay bảo thày làm cách mạng đi! Có chức sắc tôn giáo nào bây giờ đủ tầm làm thay đổi nhận thức ngu dốt của tộc này không?

Dân tộc đ*o đọc sách chỉ ngồi chờ lãnh tụ phổ độ chúng sinh để giác ngộ cách mạng!

Chỉ có chính mình tự thân vận động mới làm thay đổi nhận thức của mình được mà thôi. Mỗi người tự thay đổi thì xã hội mới thay đổi. Chả có thày nào làm thay mình được cả.

DƯƠNG QUỐC CHÍNH 23.05.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.