vendredi 3 mai 2024

Nguyễn Thông - Tuyên truyền kinh dị !


Bây giờ mà còn tuyên truyền sắt máu rùng rợn như ri thì còn lâu mới... tiến lên được chủ nghĩa xã hội. Tôi nói với ông hàng xóm vậy.

Ông ấy cười bảo, nhầm, ngược lại thì có. Đó là đã tiến lên rồi, thành công rồi, thì thứ này mới được công khai phổ biến, ca ngợi.

Đây là một bài trên tạp chí Zing (trước là báo Zing) đăng nhân dịp kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ. Bảy mươi năm trôi qua dường như không có gì thay đổi.

Hồi tôi còn bé, đi học, tôi đã từng học bài về "dũng sĩ đâm lê Hoàng Văn Nô", giờ đọc lại thấy ghê ghê. Khách mời Pháp được mời sang dự lễ kỷ niệm mà đọc phải nó chắc chạy mất dép.

Đừng ai lý luận này nọ làm chi, kiểu phải như thế như thế. Tôi vẫn nhớ ông Việt Phương có câu thơ viết về idol Uncle Ho, "Bác không thích gọi trận đánh chết nhiều người là đánh đẹp/Con xóa chữ đẹp đi, như xóa sự cạn hẹp trong lòng con".

Bác ơi, họ đang làm ngược lại bác kia kìa, bác về mà coi.

NGUYỄN THÔNG 03.05.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt) 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.