mardi 21 mai 2024

Nguyễn Thông - Còn chờ gì nữa!


Ở một xứ mà đảng tự nhận lãnh đạo toàn diện, quyết mọi việc, có nhẽ không cần mấy cái chức danh chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội làm gì, kể cả quốc hội nữa.

Nên dẹp, đỡ tốn mớ lương khủng cho ngân sách.

Những thứ trang trí, làm vì, cho có, cho vui... dẹp đi được rồi, thậm chí đã khí muộn. Đảng quyết thì cứ quyết cái rụp, đừng vẽ thêm chân cho con rết nữa. Chẳng hạn hội nghị 9 hôm rồi đã chọn ông Tô Lâm làm chủ tịch nước, hôm nay lại bắt quốc hội bầu, tôi đố ông bà nào dám không bầu đó.

Xứ khác, mấy ghế đó thì có thể cần, nhưng xứ này không cần. Đảng là đủ. Sai đúng, dở hay, thất bại thành công... do đảng tất.

Tôi là tôi cứ nói thật, bởi ghét trò giả dối, màu mè hoe hoét, tốn tiền.

NGUYỄN THÔNG 21.05.2024

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.