dimanche 17 avril 2022

Lưu Trọng Văn - Vai trò các ông chủ công nghệ trong chiến tranh

 

Vì sao tuần dương Moskva với đủ máy phát hiện máy bay và tên lửa của đối phương tấn công, lại bị tên lửa Neptune do Ukraina sản xuất bắn cháy?

Chỉ có thể giải thích là hệ thống máy dò của tàu đã bị đánh lừa hoặc bị vô hiệu hóa. Chứ với trình độ kỹ thuật của mình, Ukraine chưa đủ sức sản xuất ra tên lửa hiện đại hơn hẳn các hệ thống tên lửa chống tên lửa của Nga.

Putin khi xua quân xâm lược Ukraine với sự ngạo mạn là với công nghệ của mình sẽ bịt mắt và đè bẹp công nghệ của Ukraine. Putin quá hiểu trong cuộc chiến tranh hiện đại thì kẻ thắng chớp nhoáng là kẻ sở hữu công nghệ cao hơn và là kẻ có công nghệ thông tin hiện đại hơn.

Điều đặc biệt của chiến tranh hiện đại là, mọi vũ khí, phương tiện chiến tranh, phương tiện thông tin đều gắn với thiết bị điện tử. Công nghệ thông tin quyết định tin tức tình báo, trinh sát chính từ khả năng đột nhập hệ thống thiết bị điện tử này.

Và điều "quá hiểu" đó đã thành sự thật bất ngờ, quân của Putin đã khó chiến thắng ở mọi mặt trận Ukraine, thậm chí đã nhận những tổn thất nặng nề chính vì công nghệ thông tin của Ukraine ở một vài công đoạn nào đó ưu thế hơn công nghệ thông tin của Nga.

Vì sao?

Ai hiện làm chủ công nghệ và công nghệ thông tin? Không phải các quốc gia mà chính là các tập đoàn công nghệ tư nhân.

Vai trò của các ông chủ công nghệ tư nhân qua cuộc chiến Nga-Ukraine đã lộ diện.

Thời đại này đâu chỉ các nhà chính trị, quân sự, các tổng thống, thủ tướng quyết định thành bại chiến tranh giữa các quốc gia nữa, mà còn có vai trò vô cùng quan trọng của các ông chủ công nghệ tư nhân.

Hãy o bế họ ngay từ bây giờ nếu các nước nhỏ đang bị các nước lớn đe dọa không muốn bị thôn tính.

LƯU TRỌNG VĂN 17.04.2022

Bình luận của Lê Xuyên: Có thể còn do ý trời nữa. Con tàu này hạ thủy ở đây, Putin lại đem nó bắn phá hủy diệt nơi sinh ra nó. Trời phải cho nó chìm.

Còn nữa: Xe tăng Liên Xô là do ông Paton người Ukraina chế tạo đầu tiên. Liên Xô đã ghi công việc này bằng việc xây dựng một cây cầu mang tên Paton ở Ukraina. Nay Putin lại đem hàng đoàn xe tăng bắn phá vào Ukraina. Tôi nghĩ lần này hàng ngàn xe tăng đó cũng phải tan xác ở Ukraina. Đó cũng là ý trời.

Chứ không có kỹ chiến thuật quân sự nào tài giỏi có thể làm chìm con tàu lớn như vậy trong vài giờ. Cũng khó có cách đánh nào mà diệt được nhiều xe tăng như cuộc chiến này.

Và Putin nữa. Trưởng thành từ cộng sản, chà đạp thô bạo lên những cái tốt của cộng sản. Giữ lại cái xấu nhất của cộng sản là mất tự do dân chủ, phát triển cao độ lên thành độc tài điển hình. Với cuộc đời lưu manh tàn ác đó, Putin cũng không thoát khỏi lưới trời. Mà lưới trời thì bất ngờ lắm. Tôi tin như vậy.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.