vendredi 22 avril 2022

Lê Quang - Một cường quốc lịch sử

 

Đã từng nghe qua về “cường quốc bóng đá”, “cường quốc hạt nhân”, “cường quốc khoa học công nghệ”. Hoặc nói một cách khiêm tốn thì có những nước sở hữu “nền văn học nghệ thuật phát triển”, “nền âm nhạc phát triển” hay “nền kiến trúc hiện đại”... vân vân.

Rất nhiều cách để khoe mẽ và phô trương. Tuy vậy, tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy có nước nào là “cường quốc lịch sử”, “một nước có nền lịch sử phát triển”, một nước sở hữu “nền lịch sử hiện đại, ưu việt”, “nền lịch sử thiên tài”

Với phong trào “xé rào yêu nước”, “tự hào cảm động”, “ngạo nghễ tiên phong” đang nhồng lên hiện nay của xã hội, cá nhân tôi thấy có thể Việt Nam sẽ là “cường quốc lịch sử” đầu tiên của nhân loại.

Vượt lên trên tất cả, là một người yêu thích lịch sử, tôi chỉ có thể nói rằng nó không phải là một bộ môn có tính “sáng tác”.

Một người hiểu lịch sử Thế giới, anh ta biết đất nước của mình nằm ở đâu trên bản đồ lịch sử. Không bao giờ có chuyện nếu anh thuộc lịch sử Mỹ thì anh sẽ yêu Mỹ, thuộc lịch sử Pháp sẽ yêu Pháp. Vậy nếu thuộc lịch sử Quốc xã thì thậm chí anh sẽ yêu Phát xít luôn hay sao?

Đó là một sự ngộ nhận, ngay cả đối với chính đất nước của anh. Học bất kỳ một điều gì, trước hết để ấm vào thân. Còn học xong mà anh nảy sinh tình yêu với một điều gì thì đó là sự mách bảo của trái tim anh mà thôi, cái đó chẳng ai can dự vào nổi ngoài những “cảnh sát lịch sử”.

Nếu có một “cảnh sát lịch sử” đến dí súng vào đầu anh, bắt anh phải yêu ''lịch sử'' này hay căm thù ''lịch sử'' kia. Thì đó chính là lúc anh nhận ra rằng chẳng phải không biết gì có khi lại là tốt nhất sao?

Sách xưa đã có câu ”hiềm một nỗi, lời trung tín lại là lời chói tai”. Thế mà lại đòi học sử để yêu đương hay sao?

LÊ QUANG 22.04.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.