vendredi 22 avril 2022

Phan Châu Thành - Tình hình chiến sự Ukraina ngày thứ 57, 21-04-2022

1. Phía Ukraina thông báo trong ngày hôm nay đã có 9 cuộc tấn công của Nga vào các vị trí của Ukraina ở Donetsk và Luhansk. Nhưng ngày thứ ba trôi qua trong chiến dịch miền đông, quân Nga vẫn không thu được kết quả khả quan gì.

2. Kharkiv bị ném bom:

Quân Nga bắn lung tung vào khu dân sự:

Sử dụng những loại bom hạng nặng:

Rất nhiều dân thường đã chết:

Kharkiv lúc này:

Trong hôm nay, quân Nga bắn vào thành phố 15 lần:

Quân Nga tấn công cả chuồng ngựa ở Feldman Ecopark.

Quân Nga quay trở lại tỉnh Kharkiv…

…chiếm giữ 22/56 xã, nấp vào giữa các nhà dân để tấn công vị trí của phía Ukraina:

Quân Ukraina phản công lại, sử dụng chính vũ khí cướp được của Nga:

Một số hệ thống Uragan của Nga bị phá hủy:

Trực thăng cũng chung số phận:

Một kho vũ khí trị giá khoảng 200 triệu usd được đặc nhiệm Ukraina phát hiện và thu giữ ở tỉnh Kharkiv, bao gồm 60 máy xe tăng cùng nhiều bộ phận thay thế và 26 quả tên lửa R-73, R27R A2A. Đây được cho là hàng đã được ăn cắp/chiếm đoạt từ các kho vũ khí của Ukraina.

2. Chiến sự vẫn đang ác liệt xung quanh mũi tấn công chính của Nga từ Izium, chiến trận giằng co ở đây. Máy bay Nga bị bắn hạ:

Quân Ukraina có một chiến thắng ở Husarivka:

Xe tăng Nga bị bắn cháy:

Thu giữ một số xe bọc thép của Nga:

Trong khi đó, Nga cũng đăng ảnh thu giữ được 2 xe tăng T-64BV của Ukraina, phải rất lâu mới thấy vũ khí hạng nặng của phía Ukraina xuất hiện trên chiến trường:

Đồng thời “khoe” một số lính Ukraina bị giết. Thu giữ một số vũ khí, trong đó chủ yếu là tên lửa xách tay, quân Ukraina vẫn được trang bị chủ yếu là vũ khí hạng nhẹ:

3. Trong khi ở xung  quanh Donetsk, cuộc chiến diễn ra ở từng làng một, quân Ukraina vẫn kiểm soát thành phố nhỏ Velyka và Novosilka:

Quang cảnh chiến sự:

Chỉ huy của trung đoàn “Sparta” của nhà nước ly khai Donetsk, Sergei Agranovich, đã tử trận trong trận chiến Avdiivka với quân Ukraina:

Một kho đạn của Nga bị phá hủy:

Quân Nga tiến gần về thành phố Popasna:

Lính đánh thuê Libya chết trận:

4. Một bất ngờ xảy ra khi truyền hình Nga đột ngột đăng phim cảnh Bộ trưởng Bộ quốc phòng Nga Sergey Shoigu báo cáo với tổng thống Nga Putin về việc đã “giải phóng hoàn toàn Mariupol, trừ khu nhà máy thép Azovstal”. Putin hạ lệnh không cử quân vào chiếm nhà máy, mà phải bao vây “để một con ruồi cũng không bay lọt”, định ép những người lính tử thủ phải đầu hàng khi hết lương thực.

Nhưng quyết định đó không phải là do sự “nhân đạo” của Putin, mà do hệ thống hầm ngầm kiên cố được xây từ thời chiến tranh lạnh bên dưới nhà máy, đã được phía Ukraina bí mật sửa lại. Đây cũng là lý do giải thích vì sao quân Ukraina trụ được ở Mariupol lâu như vậy. Bình thường họ ở dưới hầm, chỉ chui lên tấn công quân Nga rồi lại rút xuống, khiến bom đạn Nga không làm họ thiệt hại. Vì vậy phía Nga phải bao vây, theo dõi sát sao để tìm các cửa hầm, hệ thống thông gió mới có thể tiếp tục tấn công:

Những hầm ngầm này được cho là chống được cả bom nguyên tử, có cả các hệ thống điện, nước riêng,  thậm chí trồng trọt, chăn nuôi, sửa chữa và chế tạo vũ khí. Đây cũng là lời giải thích cho sự “vắng mặt” của rất nhiều nhân viên nhà máy Azovstal trong thời gian qua, họ đã xuống dưới lòng đất để khôi phục lại khu vực này:

Theo ước tính, có khoảng 10.000 người đang ở bên trong, trong đó có từ 2.000 tới 3.000 quân nhân, trong đó có khoảng 500 thương binh. Để tiêu diệt được hệ thống đường hầm này, quân Nga chỉ có thể dùng vũ khí hóa học, mà phải đánh trúng vào hệ thống thông khí, mà điều đó cũng không dễ dàng vì phải biết ở đâu. Đó cũng là lý do giải thích vì sao, mấy ngày trước đây Nga có vẻ như đã sử dụng vũ khí hóa học ở vùng này.

Trẻ em ở bên trong khu hầm:

Không ai biết phía Ukraina có bao nhiêu dự trữ thức ăn và đạn dược ở đây, đủ cho bao lâu nữa, nhưng chắc chắn là nhiều hơn các nơi khác. Bởi trong khi Lữ đoàn Lính thủy đánh bộ số 36 phải triệt thoái vì hết đạn và lương thực, thì trung đoàn Azov vẫn chiến đấu, lại còn đủ sức tấn công và giải vây cho họ cũng như cho 500 biên phòng, cảnh sát hôm qua. Chỉ 15 phút sau khi Putin thông báo đã “giải phóng” Mariupol, quân Ukraina đăng phim bắn cháy xe tăng Nga, để chứng minh không có “đầu hàng”, “bao vây” hay “giải phóng” nào hết cả:

Hình ảnh chiến sự từ phía Nga:

Quân Ukraina vẫn trên mặt đất…

…Nga vẫn tiếp tục kêu gọi họ đầu hàng, mọi thứ vẫn như cũ:

Nhưng nhà nước ly khai Donbass vẫn cắm cờ trên cột truyền hình ở Mariupol:

…tuyên bố thắng trận rồi rút quân về…

… người dân “quê nhà” đón chào họ cùng cờ hoa:

“Chiến thắng” của họ là rất nhiều mộ mới mọc lên ở Mariupol chỉ từ 23-03 tới 29-03, những người này “chiến thắng” này họ không hiểu là họ chẳng có tương lai nào trong thế giới văn minh cả.

Đây là những bộ phim mang tính tuyên truyền về một “chiến thắng vĩ đại trước phát xít Ukraina”, tuy trên thực tế, chẳng có một chiến thắng thực sự nào cả. Chính quyền Nga không lừa được thế giới, nhưng đang làm mọi cách để lừa chính người Nga.

5. Quân Ukraina vẫn tấn công ở Kherson:

Nga phải cử đặc nhiệm Rosgvadia tới chi viện cho chiến trường này:

…mang theo tên lửa Smerch Hv MRLS:

6. Chiến sự quanh Zaporizhzhia, trực thăng KA-52 trứ danh của Nga bị tên lửa cầm tay 9K38 Igla Manpads bắn hạ:

7. Quân Nga tiếp tục bắn phá Mykolaiv ban đêm:

Một phần của tên lửa Nga:

Theo phía Nga, đây là “mục tiêu quân sự”:

Trực thăng Mi-8 của Nga bay thấp tránh radar:

8. Đại diện của Ukraina tại Liên hợp quốc thông báo: Nga đã đem về lãnh thổ của họ khoảng 500.000 người Ukraina, trong đó có 121.000 trẻ em, và đưa vào các trại tập trung.

9. Thêm một đại tá Nga, Mikhail Nagamov, chỉ huy trưởng Trung đoàn Công binh số 6, Tập đoàn xe tăng cận vệ 1 của Quân khu phía Tây, tử trận:

10. Nhà báo Nga Mikhail Afanasjev đã bị bắt và phải đối mặt với bản án 10 năm tù, sau khi đăng tin về việc 11 người lính Nga ở vùng Chakasyj từ chối không chịu tham chiến ở Ukraina. Ông bị buộc tội: “phát tán tinh không có thật (fake news) lợi dụng vị trí làm việc”. Putin một mặt thì tuyên truyền về “chiến thắng”, mặt kia thì bằng mọi cách bịt miệng các tiếng nói khác trong nước Nga.

Trong 24 giờ qua, chiến trận không có nhiều thay đổi, hai bên giành giật nhau từng ngôi làng, từng tấc đất. Đúng như dự đoán, tuy với lực lượng ít hơn, hỏa lực yếu hơn, quân đội Ukraina vẫn có thế chiến đấu ngang ngửa chống lại quân xâm lược.

Nếu trong vòng 7-10 ngày tới, cả hai bên không có những đột phá đáng kể thì chiến sự sẽ quay qua chiến tranh dai dẳng, Ukraina chỉ cần không thua là sẽ chiến thắng, bởi Nga có thêm một “kẻ thù”, là các đòn trừng phạt kinh tế của phương Tây, sự cô lập trên mọi phương diện, từ chính trị, thể thao, kinh tế, xã hội. Hãy chờ xem sức chịu đựng của bên nào tốt hơn.

Viva Ukraina !

PHAN CHÂU THÀNH 21.04.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.