vendredi 22 avril 2022

Phan Châu Thành - Tình hình chiến sự Ukraina ngày thứ 56, 20-04-2022

1. Bản đồ chiến sự hôm nay xung quanh Kharkiv, Izium, Slovyansk:

Quân Nga bắn phá Kharkiv vào ban đêm:

… ban ngày…

…và buổi tối:

Rồi tiến lên, chiếm đường cao tốc M03 nối giữa Kharkiv và Izium, chặn quân Ukraina xuống tiếp ứng cho chiến trường phía đông. Chỉ dừng lại ở Stara Hnylytsia, sau khi chiếm được 3 làng.


Để tấn công vị trí của quân Ukraina, quân Nga đã cho lính mặc giả làm lính Ukraina  gần làng Dovgenke ở phía đông bắc Kharkiv, nhưng bị đẩy lùi. Quân Ukraina tấn công vị trí của Nga, phá hủy một tăng T-72B3 và làm hỏng một số xe khác:

Hậu quả:4 người chết, 14 người bị thương:

McDonald’s cũng là mục tiêu quân sự đối với Nga:

Thành phố Kharkiv đổ nát vì bom đạn:

2. Bên trong Izium, thành phố đã bị Nga chiếm:

Thêm hình ảnh về các đoàn xe quân sự Nga tiến về Izium:

Bản đồ chiến sự hôm nay:

Từ Izium, quân Nga tiến về Sloviansk và chiếm thêm được 4 làng.

Chiến sự nổ ra ác liệt ở đây, ảnh từ GoPro gắn trên mũ của một lính Nga khi bị pháo binh Ukraina tấn công:

Cảnh quay từ chiến hào:

Máy bay Su-25 của Nga quần thảo:

Trực thăng Nga gần Popasnaya:

Lính Nga chiến được Rubizhne:

Quân Nga sử dụng đủ loại lực lượng trên chiến trường này, từ lính Czeczenia…

…tới đám lính đánh thuê Wagner…

...và khoảng 20.000 lính đánh thuê từ Libya và Syria tại chiến trường Donbas, theo The Guardian. Đám lính Wagner này là một bọn phát xít mới, chuyên giết thuê. Chỉ huy trưởng là Dmitri Utkin thậm chí còn công khai xăm hình SS lên người để thể hiện quan điểm.

Nhưng trong 8 năm qua, phía Ukraina đã xây dựng rất nhiều các công sự kiên cố trong vùng này. Do đó, mặc dù có hỏa lực mạnh hơn hẳn, quân Nga cũng không dễ dàng để đẩy lùi được họ. Dưới các công sự kiên cố, quân phòng thủ Ukraina đang chờ đợi, bởi quân Nga trước tiên bắn phá dữ dội các điểm phòng thủ, rồi sẽ xua bộ binh tiến lên.

Khi đó phía Ukraina mới phản công:

Đúng như dự kiến của tình báo, thương vong của quân Nga không phải ít, các bệnh viện và nhà xác vùng Luhansk đã chật kín, các xác chết phải chở đi bằng xe tải (hình ảnh quá ghê rợn nên xin phép không đăng ở đây -TM).

Quân Nga đang sử dụng y chang chiến thuật từ thế chiến thứ 2, trong những năm 1942-1943.

Ngay cả ban đêm, chiến sự vẫn nổ ra:

3. Bản đồ chiến sự xung quanh Donetsk, Mariupol, Zaporozhye:

Bản đồ chiến sự Mariupol:

Phía Nga lại tiếp tục kêu gọi những người lính Ukraina đang tử thủ ở Mariupol ra hàng. Đáp lại là: "Không bao giờ có điều đó”. Họ chấp nhận cái chết, chiến đấu cho Ukraina:

Quang cảnh nhà máy Azovstal:

Bệnh viện Mariupol và bên trong nhìn từ phía quân Nga:

Truyền hình Trung Quốc quay các vị trí của pháo binh Nga xung quanh Azovstal:

Xe tăng của lính ly khai Donbas "biểu diễn” trên đường phố Mariupol. Lính Nga bắt đầu tấn công vào nhà máy Azovstal:

Rất nhiều xác chết được phía Nga phô ra nhưng có vẻ như toàn xác chết đã lâu vì không thấy máu, có lẽ chủ yếu chết do pháo kích, chứ không phải do đụng độ bộ binh. Nhiều xe bus chuẩn bị để đưa dân di tản đang đứng chờ sự cho phép của phía Nga dù đã có thỏa thuận trước:

Nhưng Nga vẫn không cho di tản. Quân Nga lại một lần nữa vi phạm lệnh ngừng bắn và thỏa thuận giữa hai bên. Quân phòng thủ Ukraina kêu gọi dân chúng di tản và tuyên bố chiến đấu cho "trận chiến cuối cùng”. Sau đó bất ngờ tấn công vào cảng Mariupol, giải vây cho khoảng 500 lính biên phòng và cảnh sát đang bị kẹt tai đây. Họ đây, những người anh hùng, có người bị thương nhưng vẫn chiến đấu:

"Sẽ kết thúc chiến dịch Mariupol trong 48 giờ nữa”, nhưng vẫn không chiếm được thành phố. Dù tình thế hiểm nghèo, mạng sống của những người tử thủ tính bằng ngày, thậm chí có thể tính bằng giờ:

Ban đêm chiến sự vẫn nổ ra. Thành phố Mariupol hoàn toàn đổ nát bởi sự "giải phóng” của lính Nga…

… người dân phải dùng nước mưa để sống…

…trong khi trước "giải phóng”:

Ở Zaporozhye, lính Nga đã phản chiến do không nhận được lương. Ở một số nơi, lính Nga cố tình bắn hết đạn hoặc từ chối chiến đấu.

4. Bản đồ chiến sự xung quanh Kherson và Mykolaiv:

Truyền hình của Nga lại tiếp tục dối trá, khi đưa hình ảnh của thành phố Nga Eysk, nhưng lại nói đó là quay trực tiếp từ Kherson:

Nga đang ráo riết chuẩn bị cho một cuộc "trưng cầu dân ý” để thành lập nhà nước ly khai độc lập ở Kherson:

Một blogger thân Nga, Valery Kuleshov bị bắn chết ở Kherson

5. Mykolaiv tiếp tục bị dội bom:

Bản thân thị trưởng thành phố cũng đã tham gia quân đội:

Cảnh đổ nát:

6. Một nhà thiết kế Ukraina đã chuẩn bị sẵn mẫu tượng để kỷ niệm cuộc xâm lược này: hình ảnh lính Nga với một chiếc bồn cầu cướp được.

7. Trong khi đó, chính quyền Nga lại tuyên bố hôm nay bắt đầu thử nghiệm tên lửa xuyên lục địa loại mới "Satan II”, được Putin quảng cáo là: "không một quốc gia nào trên thế giới sẽ có cả”.

Chính quyền Putin đang phát động chiến dịch tuyên truyền trên diện rộng, tuyên bố rằng "chiến dịch đặc biệt là để chống lại phát xít”, và đặt mục tiêu ngày 09-05 phải tiêu diệt Mariupol, kể cả khi phải san bằng thành phố, để có "chiến thắng giai đoạn đầu”. Ngoài ra "chiến dịch là cao cả, cần thiết và bắt buộc để giải phóng Ukraina”, "Nga chỉ tấn công các mục tiêu quân sự”, còn tất cả những sự giết chóc, bắn phá, hủy diệt dân thường là "fake news do Ukraina và phương Tây dựng lên, nhằm mục đích bôi nhọ Nga”.

Putin lên kế hoạch duyệt binh ngày 09-05, ngày "giải phóng khỏi phát xít” ở khắp nơi, thậm chí ngay cả trên lãnh thổ bị chiếm đóng. Do đó, hai tuần tới chiến sự sẽ rất ác liệt đối với phía Ukraina. Bởi phải có "chiến công” để khoe khoang là "đã tiêu diệt hoàn toàn phát xít”.

8. Thêm một ghi âm cuộc nói chuyện của một người lính Nga với mẹ:

– "Con ơi, đừng làm mất tinh thần chiến đấu. Nếu con thấy những gì họ đã làm ở đó. Con có biết là con đang làm một điều to lớn không ? Hãy nhớ tới điều đó” – người mẹ nói.

+ "Chúng con làm gì á ? Chúng con giết dân thường, cả trẻ con, dm” – người lính nói.

Phản ứng của người mẹ thật đáng kinh ngạc, bởi không tin lời con mình, người đang ở trên chiến trường:

- "Không, các con không giết dân thường và trẻ con. Các con giết bọn phát xít, dcm, hãy tin mẹ”.

Kết quả của sự tuyên truyền nhồi sọ khốn nạn, giáo dục dối trá nhiều thế hệ, là con người mất hết nhân tính, lương tri, vô cảm trước nỗi đau của đồng loại. Đó mới là điều đáng sợ nhất. Nhưng những người ra sức tuyên truyền đó, họ lại cũng không nhìn thấy được rằng, đào tạo ra một đám "người-thú”  cũng rất nguy hiểm. Bởi đến một ngày, khi lợi ích xung đột, đám đó có thể quay ra tấn công chính họ.

Nhân quả mà, ác giả ác báo, tránh sao được bây giờ ?

Viva Ukraina !

PHAN CHÂU THÀNH 21.04.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.