mardi 15 mars 2022

Phan Châu Thành -Tình hình chiến sự Ukraina ngày thứ 19, 14-03-2022

 

1. Vòng đàm phán lần thứ 4 giữa Nga và Ukraina  vẫn tiếp diễn, dưới sự trung gian của chính phủ Israel.

Điều kiện mà phía Ukraina  yêu cầu bao gồm: "Hòa bình, ngừng bắn, phía Nga ngay lập tức rút quân và cam kết không được tấn công. Mặc dù họ (phía Nga) thừa biết sự vô nghĩa của cuộc chiến, nhưng vẫn cho rằng, 19 ngày sử dụng vũ lực chống lại những thành phố hòa bình của Ukraina  là đấu sách đúng. Chỉ có hòa bình mới là đấu sách đúng đắn nhất !” – Cố vấn cao cấp của tổng thống Ukraina , Michail Podoliak phát biểu:

2. Chiến sự vẫn ác liệt xung quanh Kyiv

Để tiến hành kế hoạch bao vây Kyiv từ phía tây, quân Nga dùng tên lửa bắn vào Stavyshche, một làng nằm giữa Zhytomyr và Kyiv, vào lúc 02:40 sáng, phá hủy 7 tòa nhà và khiến 4 người bị thương. Quân Nga đang dùng chiến thuật bắn phá vô tội vạ, vào cả các mục tiêu dân sự, để đe dọa và bẻ gãy ý chí của phía Ukraina :


Chỉ huy trưởng khu tự trị Czeczenia, Ramzan Kadyrow, khoe rằng đang có mặt ở Hostomel.  Theo thông điệp của ông ta trên đài truyền hình Grozny gửi tới tổng thống Ukraina  Zelensky, ông ta đang ở cách Kyiv 20 km, và "không quan trọng lính Ukraina  trốn ở đâu, các chiến binh Czeczenia sẽ tìm tới và giết sạch. Tôi sẽ bắn vỡ đầu tất cả những ai ủng hộ các anh, những kẻ phá vỡ cuộc sống yên bình của người dân Ukraina". Trên thực tế, "nền hòa bình” của Putin nó như vậy. Tuy nhiên, hãng thông tấn Reuters vẫn chưa xác nhận thông tin này là thật, hay chỉ là một thủ đoạn để đe dọa tinh thần người dân Ukraina .

Quân Nga bắt đầu bắn phá vào Kyiv:

Một phụ nữ vừa ôm mèo, vừa đi, vừa khóc giữa tiếng còi báo động không kích:

Quân Nga tấn công nhà máy sửa chữa máy bay Antonow, đây là nhà máy dân sự, chuyên sản xuất và sửa chữa động cơ cho các máy bay dân sự của chính Nga

Một quả đạn pháo Nga đã bắn trúng vào tòa nhà chung cư 8 tầng ở Kyiv, làm 2 người chết. Lực lượng cứu hỏa Ukraina  sơ tán được 63 người.


Quân Nga bắn phá khu vực Kurenivka ở Kyiv, 1 người chết, 6 người bị thương.

Thêm phóng viên của Fox News bị thương do pháo kích:


"Giấc mơ thành lập một Đế quốc Nga của Putin là ác mộng của dân tộc Ukraina" - thị trưởng Kyiv, Vladimir Kliczko phát biểu:

"Đây là sự thật về cuộc chiến tranh xâm lược của Nga chống lại Ukraina, phá hủy những công trình dân sự, tiêu diệt sự sống. Cuộc chiến vô nghĩa này phải được kết thúc… Quân Nga đang giết những người vô tội. Để kết thúc cuộc chiến này, hãy giúp chúng tôi, cô lập nước Nga. Hãy làm điều đó bây giờ. Bởi 1 phút, 1 giờ sau có thể sẽ là quá muộn”.

Quân Ukraina  đánh chặn quân Nga ở ngoài thành phố:

Lần đầu tiên, quân Ukraina  phá hủy được xe chở lính hạng nặng DT-30 của Nga: 

 

Theo Lữ đoàn xung kích miền núi số 10 của Ukraina : "đáng tiếc là giá phế liệu sẽ ngày càng rẻ đi” đồng thời công bố phim cho thấy rất nhiều xe tăng Nga bị phá hủy.

Quân Nga thậm vẫn chưa tiến được vào ngoại ô Kyiv sau 2 ngày tấn công.

3. Hình ảnh Kharkiv sau thêm 1 đêm bị đánh bom, cả thành phố hầu như không còn tòa nhà nào lành lặn. Nhưng quân Nga vẫn không thể chiếm được, dù nằm ngay sát biên giới với Nga.

4. Quân Nga sử dụng bom hạng nặng, tấn công làng Kramatorsk ở vùng Donetsk vào ban đêm. Đây cũng là vũ khí bị cấm bởi Công ước Geneva.

Tên lửa tầm xa của Nga bắn vào Donetsk, khiến 20 người chết, 18 người bị thương:

Quân ly khai đã 57 lần bắn phá các làng mạc xung quanh Lugansk.

5. Mariupol nhìn từ trên cao, hoang tàn và đổ nát. Mặc dù vậy, quân Nga vẫn liên tục bắn phá thành phố này. Hiệ có khoảng 350.000 người dân đang mắc kẹt trong đó, thiếu lương thực, thực phẩm, thuốc men và không thể sơ tán. "Đây là tội ác chống lại loài người” – Cựu thủ tướng Thụy Điển Carl Bildt phát biểu.

Hai ngày nay, quân Nga không cho đoàn xe cứu trợ của Hội chữ thập đỏ Quốc tế được vào thành phố, dù đã có thỏa thuận lập hành lang nhân đạo an toàn trước đó. Phía Nga muốn những người di tản phải chạy sang lãnh thổ Nga, chứ không phải Zaporizhia, nhưng không người dân Ukraina  nào chịu đi.

6. Mặc dù bị chiếm đóng hơn hai tuần nay với hơn 400 người bị bắt cùng với cựu thị trưởng thành phố, người dân Melitopol ngày nào cũng xuống đường biểu tình, phản đối quân xâm lược:

Hàng ngàn cảnh sát Nga đã được điều động tới đây để "giữ trật tự” và đàn áp người biểu tình:

Quân Nga tháo cờ Ukraina  trên cột cờ thành phố:


7. Rất nhiều xe quân sự Nga bị phá hủy ở gần Zaporizhia


8. Quân Nga gần như phá hủy hoàn toàn làng Snikurivka, ngay gần thành phố Mykolaiv, nhiều người dân vẫn còn đang kẹt dưới đống đổ nát:

Trong khi đó, thị trưởng thành phố Mykolaiv nhận được sms từ phía Nga yêu cầu đầu hàng để "tránh thảm họa cho dân thường”. "Các anh hãy giao nộp vũ khí, khi đó các anh sẽ có thể sống sót” – ông thị trưởng trả lời.

Quân Nga bắn cả vào sở thú ở Mykolaiv, nhưng may mắn đạn không nổ.

9. "Giặc đến nhà, người già cũng đánh !”. Rất nhiều người tình nguyện, đủ mọi lứa tuổi, nghề nghiệp đã ra nhận đội quân Bảo vệ địa phương. "Odessa là nhà của Oleg, của cha và của ông ông ý, hôm nay, Oleg sẽ cầm vũ khí để tiêu diệt kẻ thù”

"Odessa có thể bị tấn công bất cứ lúc nào từ phía biển hoặc trên không, kẻ địch rất tàn ác, gian xảo và rất muốn tấn công, nhưng chúng tôi cũng đã sẵn sàng” – ông Serhij Braczuk, phát ngôn viên của Ủy ban Bảo vệ Odessa tuyên bố.

10. Báo động phòng không lại vang lên ở Lviv. Không còn nơi nào ở Ukraina có thể an toàn:

Quân Nga tuyên bố đang cân nhắc việc tấn công vào các đoàn xe viện trợ từ Ba Lan sang, bao gồm cả những đoàn xe chở vũ khí của NATO. NATO gửi lại thông báo cho phía Nga, rằng việc tấn công vào các đoàn xe của NATO sẽ đồng nghĩa với việc Nga sẽ tuyên chiến với NATO. Hiện chưa thấy phía Nga trả lời.

11. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraina  đăng ảnh ở giữa quảng trường Maidan, ở Kyiv, một lần nữa bác bỏ thông tin từ Nga rằng ông ta đã bỏ trốn. Ngày nào phía Nga cũng loan báo những tin giả, như: các thành viên của chính phủ Ukraina  đã bỏ trốn, bao gồm cả tổng thống. Bất kể sự dối trá một cách trơ trẽn, lặp đi lặp lại, vẫn có những người tin vào thông tin kiểu này. Trên thực tế có một sự thật là sẽ không ai đi đâu cả, và nếu họ có thua, có lẽ họ sẽ cùng chết, trong lúc bảo vệ Tổ quốc của mình.


12. "Cho những người bên ngoài đang lo sợ thế giới sẽ bị kéo vào một cuộc chiến Thế giới lần thứ 3: Ukraina đang chiến đấu rất hiệu quả. Nhưng chúng tôi cần sự giúp đỡ. Hãy cung cấp vũ khí cần thiết cho chúng tôi. Hãy trừng phạt kinh tế Nga và cô lập họ. Hãy giúp người Ukraina  bắt buộc Putin phải thua cuộc, lúc đó, chúng ta sẽ tránh được những cuộc chiến lớn sau này” – Dmytro Kuleba, Bộ trường Bộ Ngoại giao phát biểu.

13. Tổng chỉ huy các đơn vị phòng vệ Liên bang Nga, Victor Zolotov, lần đầu tiên thừa nhận rằng chiến dịch quân sự  ở Ukraina đã không nhanh chóng như kế hoạch: "Không phải tất cả mọi thứ đều diễn ra nhanh chóng như chúng ta muốn. Nhưng chúng tôi sẽ đi đến đích, từng bước từng bước một, và chúng tôi sẽ chiến thắng !” – trong khi trả lời phỏng vấn của Reuters. Vài ngày trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergey Shoigu, lại tuyên bố: "mọi thứ đang đi đúng kế hoạch”.


Theo tin từ phía Ukraina, 400 lính đánh thuê Syria đầu tiên đã có mặt ở Ukraina.

Tình báo Mỹ cho rằng, Putin đã sử dụng toàn bộ lực lượng được dự trù cho cuộc chiến tranh này.

14. Phía Nga không đồng ý để Liên hiệp quốc gửi lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ucriana:


15. Nhà báo Nga Marina Ovsyannikova, biên tập viên kênh truyền hình Channel One của Nga, đã bị bắt sau khi mang biểu ngữ: "Hãy đình chiến ! Đừng tin vào những lời tuyên truyền! Họ đang nói dối các bạn !” ngay trong chương trình thời sự đang phát sóng của đài truyền hình trung ương Nga.

Trước đó, cô kịp đăng tải 1 đoạn phim ngắn: "Rất đáng tiếc, trong những năm vừa qua, tôi đã làm việc cho Channel One và tham gia vào công việc tuyên truyền cho Kremlin, và bây giờ, tôi cảm thấy rất xấu hổ.”

16. Chính quyền Nga đe dọa tất cả các giới văn nghệ sĩ cũng như các tổ chức xã hội, doanh nghiệp Nga rằng bất kỳ ai lên tiếng chống lại cuộc chiến của Nga ở Ukraina  sẽ bị tước giấy phép, cấm hoạt động vĩnh viễn.

Một influencer nổi tiếng của Nga kêu khóc thảm thiết, sau khi Instagram bị Nga chặn. Cô ta không khóc vì hàng ngàn người đã chết do bom đạn của Nga, cô ta chỉ lo lắng rằng sẽ không thể đăng được ảnh đi ăn ở nhà hàng.

17. Trên thực tế, con cái của các chính trị cũng như tài phiệt Nga phần lớn đang ở phương Tây:

- Biệt thự Alta Mir, trị giá khoảng 3,7 triệu usd, gồm 8 phòng ngủ của con gái Putin ở Biarritz, Pháp đã bị người biểu tình đột nhập và treo cờ Ukraina.

Cảnh bên trong biệt thự:


- Con gái riêng của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergey Lavrov, Polina Kovaleva cũng đang sống ở London, trong một dinh thự đắt tiền được mua bằng tiền mặt. Một số người cũng đã tới đó biểu tình:


- Biệt thự của tài phiệt Nga, Oleg Deripaska ở số 5 Belgrave Square, London cũng bị treo cờ Ukraina


18. Tổ chức Y tế thế giới WHO kêu gọi thế giới viện trợ các thiết bị y tế cho Ukraina, nhất là các vật dụng trị thương và thuốc. WHO cũng nêu rõ: phía Nga đã phá hủy hệ thống cung cấp thiết bị y tế, cùng nhiều bệnh viện và các cơ sở y tế ở Ukraina, khiến việc trợ giúp y tế cho dân thường gần như không thể thực hiện được.

Kazachstan đáp ứng ngay lời kêu gọi, gửi tới Ukraina 28 tấn thuốc. Các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ đang dần dần quay lưng lại với Nga


19. Chính phủ Tiệp tuyên bố hủy bỏ toàn bộ visa của người Nga, trừ visa nhân đạo:

20. Tổng thống Mỹ, Joe Biden sẽ sang Brussels, Bỉ, ngày 23-03 để thảo luận cùng các đồng minh về chiến sự ở Ukraina, sau đó sẽ tới Ba Lan.

21. Nhóm hacker Anonymous lại xâm nhập được vào máy tính chủ của chi nhánh công ty năng lượng Rosneft của Nga ở Đức, lấy được rất nhiều tài liệu, phần còn lại thì xóa sạch và làm tê liệt hệ thống. Đại diện của Rosneft Đức đã công nhận thông tin này.

"Ukraina  không đầu hàng. Ukraina  không bán mình. Ukraina  chiến đấu. Các bạn nữ yêu quý, chồng, cha của các bạn đang ở nơi mà họ cần phải có mặt. Slava Ukraina” – bố của một phóng viên người Ba Lan gốc Ukraina, đã quay một đoạn băng ngắn gửi đến con gái và những người phụ nữ phải đi tản cư sang Ba Lan, ngay tại chương trình thời sự của Ba Lan.

Viva Ukraina !

PHAN CHÂU THÀNH 15.03.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.