mardi 15 mars 2022

Nguyễn Đức Thành - Bi kịch cười ra nước mắt của người dân trong chế độ độc tài

Ở Nga, thông tin bị bưng bít, người dân không được tiếp cận thông tin trên thế giới. Nên truyền thông nhà nước đã làm nhiều tin giả theo cách tương đối đơn giản và phải nói là có tính sáng tạo.

Trong ảnh là một chương trình của Đức, trong đó người phóng viên Đức đang tường thuật một buổi đấu tranh của các nhóm bảo vệ môi trường.

Những người ấy chui vào trong bao tải đựng xác chết để thực hiện một cuộc trình diễn mang tính phản đối trên một quảng trường. Người phóng viên thì khi nói trước ống kính phải đeo khẩu trang (trong mùa dịch Covid) nên người xem sẽ không nhìn được miệng anh ta mấp máy.

Đài truyền hình Nga đã cắt đoạn phim này, và lồng tiếng mới vào cho người phóng viên theo nội dung mới theo ý của họ (ai mà biết anh phóng viên nói gì sau khẩu trang). Chẳng hạn, nội dung về cuộc thảm sát người gốc Nga của chính quyền Ukraine, khiến người chết nằm la liệt. Một bằng chứng tày trời về tội ác của phát xít Ukraine! Người phóng viên cứ thao thao bất tuyệt tố cáo tội ác tày trời với hiện trường ngay sau lưng!

Ngoài ra, nhà đài Nga cũng lấy nhiều cảnh trong các phim khoa học viễn tưởng hoặc hành động, đưa lên thời sự, rồi nói dối là một sự kiện hay thảm họa gì đó đang diễn ra ở đâu đó, v.v... có lợi cho nhà nước Nga. Dân Nga xem cứ há hốc mồm, đầy căm phẫn...

Đài CNN đã tố cáo những tin giả kiểu này phát trên đài của Nga.

NGUYỄN ĐỨC THÀNH 15.03.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.