mardi 8 mars 2022

Lưu Trọng Văn - Bước lùi vĩ đại, ai thắng ai ?


Sau hơn 40 năm Việt Nam thống nhất Đất nước với chiến thắng quân sự của phe cộng sản, gã nhiều lần tranh luận với những người tự nhận là thua cuộc, rằng thực ra ai thắng ai?

Thắng hay thua một cuộc chiến phải nhìn vào chung cuộc hôm nay cùng độ lùi vĩ đại của lịch sử.

Về kinh tế hôm nay thì Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) với nền kinh tế thị trường đã đè bẹp kinh tế bao cấp của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH). Kinh tế tư nhân của VNCH đã lấn át kinh tế tập trung nhà nước của VNDCCH.

Về lối sống thì lối sống đậm tự do, dân chủ và thượng tôn pháp luật của VNCH cũng trở thành cuộc sống đa dạng, phong phú, cởi mở so với cuộc sống khuôn mẫu, giáo điều, khắc khổ của VNDCCH.

Giáo dục của VNCH cũng càng ngày càng được tôn trọng với tinh thần Dân tộc- Khai phóng- Nhân bản.

Hơn ba triệu người của VNCH bỏ nước ra đi, từ là kẻ phản bội đã trở thành Việt kiều yêu nước.

Còn lãnh thổ thì người miền Bắc của VNDCCH có được miền Nam thì người miền Nam của VNCH cũng có được miền Bắc.

Vậy thì rốt cục ai thắng ai?

Tại sao giữa lửa chiến ngút trời ở Ukraina gã lại viết những dòng này? Liên quan đó.

Ngày mai sẽ bàn đến liên quan thế nào? Và chính sự liên quan này, theo gã sẽ tháo ngòi nổ chiến tranh Nga- Ukraina mà cả Putin và Zelenxky đều cảm thấy mình thắng, đều không thấy mất mặt.

Một chính khách tài giỏi là luôn biết lấy Bước lùi vĩ đại để quay về Đích. Đích là quan trọng. Tiến đến đích hay quay về đích cũng như nhau. Nhưng nhiều khi "quay về"lại ít trả giá hơn "tiến đến"đấy. Sự ngạo mạn ở đây có thể đồng nghĩa với ngu xuẩn và độc ác.

LƯUTRỌNG VĂN 07.03.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.