dimanche 2 janvier 2022

Trần Đình Trợ - Nghĩ về cháu Vân An


Theo dõi diễn biến vụ việc cháu bị bố đẻ và dì ghẻ tra tấn suốt 4 giờ rồi sát hại, mình có mấy suy nghĩ.

1) Sau khi rời khỏi mẹ, lọt hẳn vào tay thằng bố bất nhân, cháu An không còn cơ hội làm người.

Nếu cháu sống sót qua khỏi lần này, thì sẽ tiếp tục bị tra tấn dã man.

Có thể, cái chết lại là một sự giải thoát cho cháu.

Tin rằng kiếp sau cháu sẽ được sống tốt hơn.

2) Đã và đang có rất nhiều thằng bố, con dì ghẻ như Thái, Trang. Các thông tin đa chiều cho biết như vậy.

Nghĩa là, đang có nhiều cháu bé khác đang chịu cảnh như bé Vân An.

3) Con Trang dựng cháu An dậy sau 4 giờ tra tấn để bắt học. Cháu vừa ngồi thì bị nó đạp xuống ngay và...tử vong.

Nghĩa là, con ác quỷ cho rằng: học, cũng là một hình thức tra tấn ?

4) Không thể trách mẹ cháu cũng như trách hàng xóm đã không kêu cứu, cũng như không thể trách cháu An là tại sao cháu không mách với bất cứ ai về chuyện mình thường xuyên bị tra tấn.

Có trách, hãy trách cái xã hội này. Xã hội này đã hóa ra cái kiểu gì, mà để đến nỗi các nạn nhân và người dân biết chuyện đều đinh ninh y xì như nhau là: có kêu đến đâu thì cũng vô ích ???

5) Cháu An đã chết rồi. Bọn giết người sẽ phải đền tội.

Nhưng, xã hội này và mọi người phải làm những gì để có thể cứu các cháu Vân An khác?

TRẨN ĐÌNH TRỢ 01.01.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.