dimanche 2 janvier 2022

Huỳnh Ngọc Chênh - Ba tội ác lớn của năm cũ


Mồng một tết uống vài ly để cố quên các chuyện buồn năm cũ, mà sao càng uống càng buồn.

Ba tội ác lớn của năm cũ vẫn không thoát ra khỏi cái đầu ngu muội này.

Cho tình nhân khùng điên bạo hành con ruột của mình ngày này qua tháng nọ, cuối cùng đến chết mà không có chút đau lòng lại còn đồng tình, là tội ác kinh thiên động địa, dường như chưa từng có trong lịch sử loài người.

Quy dân thành F0, F1 rồi giam vào một chỗ mà không có có biện pháp y tế hữu hiệu cứu chữa, để dân lây nhiễm tràn lan và chết thảm khốc trên 3 vạn người, là một tội ác không thể nào quên.

Làm kit test dỏm, định giá trên trời rồi cưỡng bức dân đi xét nghiệm tràn lan để kiếm tiền, vừa không có kết quả chính xác gây ra nhiều hậu quả không lường hết, vừa tạo ra lây nhiễm do tập trung đông người là một tội ác tày đình không thể nào tha thứ.

Những chuyện như vậy không thể nào dứt ra khỏi đầu, không chỉ hôm nay mà còn nhiều nhiều năm nữa, và không biết đến bao giờ.

Tội ác thì phải trừng phạt, nhưng cũng có cái chưa trừng phạt được, hơn nữa vấn đề không phải ở chỗ trừng phạt mà ở chỗ làm sao không cho tội ác lặp lại.

Đó là điều day dứt nên đầu óc vẫn cứ quay cuồng như phát điên lên...

May mà có chim ...

Tiếng chim hót trong bụi rậm lùng nhùng.

HUỲNHNGỌC CHÊNH 01.01.2022 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.