dimanche 2 janvier 2022

Trần Duy Sơn - Đừng để đứa trẻ lớn lên thành ác quỷ


Những hình ảnh này có nên công bố lên truyền thông hay không? E rằng nhiều người bị sốc không chịu nổi nỗi ám ảnh.

Câu trả lời đơn giản như muôn đời đơn giản của tội ác, đó là truyền thống giáo dục đầu đời của gia đình; đồng lõa với hành vi độc ác của con trẻ từ thuở bé. Không biết yêu động vật cũng là một nguyên nhân khiến một người trở nên vô cảm.

Cái tầm cao vĩ mô không thể chối cãi nữa đó là chủ nghĩa vô thần, kẻ vô thần xem tôn giáo như cái gai trong mắt mình. Kẻ vô thần mượn tôn giáo để buôn thần bán thánh kiếm ăn và ma mị làm lệch lạc nhân cách, khiến một con người có thể ngu muội vô tư gây hại cho đồng loại mà không sợ quả báo.

Hãy dạy con trẻ từ lúc bập bẹ rằng hãy yêu thương những con thú, cây cỏ quanh mình trước khi yêu thương con người.

Đừng bao giờ khoán trắng con trẻ cho nhà trường, một người thầy của một nền giáo dục nào đó mà quên trách nhiệm làm cha làm làm mẹ. Tình yêu thương dạy dỗ của gia đình là số một, sau mới đến nhà trường, xã hội.

Đừng để mai này lớn lên đứa trẻ ngày xưa đã là ác quỷ. Hối hận thì đã muộn.

TRẦN DUY SƠN 01.01.2022 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.