dimanche 23 janvier 2022

Nguyễn Đình Bổn - Cái gốc không làm, cứ chạy theo tỉa ngọn!


Một trong những chuyện ác độc nhứt mà chỉ người Việt nghĩ ra: rải đinh trên các quốc lộ để bẫy người đi xe, chủ yếu xe máy, khi xe họ bị cán đinh xẹp bánh thì "chém đẹp".

Đã không ít lần người đi xe máy cán đinh bị té và chết, còn bị thương không thể kể hết.

Vậy nhưng nạn rải đinh, mà báo chí gọi tào lao là "đinh tặc" vẫn không chấm dứt. Hiện lại đang rộ lên ở các con đường quốc lộ, tỉnh lộ xung quanh Sài Gòn.

Ví dụ hôm qua người dân phát hiện hàng trăm mảnh đinh nhọn 2 đầu xuất hiện trên cầu vượt Tỉnh lộ 10 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Và để đối phó, chính quyền cho người đi... hút đinh và "vận động" các tiệm sửa xe không rải đinh!?

Chính cách xử lý phần ngọn này khiến nạn rải đinh không giảm. Trong khi đó các ngành công an, tòa án không dám vận dụng luật mà xử nặng.

Theo tôi cần xử bọn rải đinh tội "Giết người" hoặc "Cố ý gây thương tích" ở tình tiết tăng nặng là gây hại cho nhiều người với động cơ bất chính.

Hãy xử một vụ điển hình mà án từ 15 năm coi còn đứa nào dám rải đinh không?

Còn bắt bọn này dễ ẹc, ăn thua công an địa phương muốn bắt hay không mà thôi!

NGUYỄNĐÌNH BỔN 23.01.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.