dimanche 2 janvier 2022

Nguyễn Như Phong - Nên giải tán Bộ Khoa học và Công nghệ !

Những gì đang diễn ra tại vụ Việt Á, thì thấy rõ ràng một điều là : Bộ Khoa học & Công nghệ mà " tư lệnh" ngày ấy là ông Chu Ngọc Anh, đã làm ăn cực kỳ cẩu thả, và cao hơn nữa là sự dối trá, lươn lẹo.

Dối trá đến mức, một công trình khoa học quan trọng đến như vậy mà lại bảo là " tổng hợp từ báo chí". Nếu Bộ Công an và các cơ quan chức năng làm đến tận cùng, thì chắc chắn sẽ còn lòi ra nhiều chuyện đốt tiền dân ở Bộ này.

Vậy thử thống kê xem, hàng năm, Nhà nước chi cho Bộ này bao nhiêu tiền để nghiên cứu khoa học ? Họ đã nghiên cứu được những cái gì thực sự có ích, có hiệu quả ? Và những thứ được gọi là " thành công" ấy thì tính khả thi là bao nhiêu?

Một Bộ mang danh là " Khoa học, công nghệ" thì lẽ ra phải có hàm lượng chất xám, trí tuệ cực kỳ cao, và trên hết là sự trung thực, khách quan. Nhưng qua vụ Việt Á, đã thể hiện lãnh đạo Bộ mà trực tiếp là ông Chu đã không trung thực.

Mấy ngày nay, báo chí phân tích những "trò vớ vẩn", những khuất tất của Bộ Khoa học & Công nghệ trong vụ Việt Á, tôi không muốn nhắc lại nữa. Chỉ xin đề xuất mấy ý như sau:

- Thứ nhất, giải tán ngay Bộ Khoa học & Công nghệ.

- Thứ hai, các nhà khoa học thuộc nghành nghề nào, lĩnh vực nào thì đưa về nghiên cứu tại các Bộ có lĩnh vực đó.

- Thứ ba, kinh phí nghiên cứu khoa học nên đưa về cho các Bộ.

Có mấy ý như vậy.

Và, xin nói thêm : Đất nước ta hết người rồi hay sao mà vẫn sử dụng cái ông Chu "ngọc toang"?

Xin biểu quyết!

NGUYỄNNHƯ PHONG 31.12.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.