lundi 8 novembre 2021

Mai Quốc Ấn - « Nó » đến rồi !


Với tôi, đợt bùng dịch thứ 5 tại Việt Nam đã chính thức bắt đầu.

Hai huyện Nhà Bè, Cần Giờ đã chuyển qua vùng cam sáng nay. Hóc Môn xuất hiện ổ dịch mới. Bình Tân chỉ tính riêng tuần qua tôi tư vấn riêng cho người quen thôi đã hơn chục ca F0 tự chữa tại nhà. Quận 12, huyện Bình Chánh cũng tăng số ca v.v…

Nhiều tỉnh có số ca ngang và vượt xa Bắc Giang giai đoạn bùng dịch đợt 4 đến vài lần.

Hà Nội và các tỉnh phía Bắc bước vào tiết Đông chí - thời điểm thuận lợi cho dịch bệnh phát triển.

Chính phủ tuyên bố tập trung tiêm ngay phủ mũi 1 toàn dân, và miền Tây Nam Bộ, Tây Nguyên là trọng điểm.

Cần thật bình tĩnh để tránh vết xe đổ về mất mát của thành phố Hồ Chí Minh. Tốt nhất không nên ngăn sông cấm chợ, mà tổ chức y tế lưu động và chữa F0 tại nhà để giảm tải hệ thống y tế. Tập trung chữa F0 trở nặng và nhóm dễ tổn thương gồm người già, người bệnh nền và người béo phì.

Các biện pháp cụ thể tôi cũng đã viết hết cả rồi, xin xem thêm các bài viết cũ.

Hãy bình tĩnh và cẩn trọng với 5K tuyệt đối! Tụ tập kèm khẩu trang dỏm thì mau vỡ trận.

“Nó” đến rồi!

MAIQUỐC ẤN 08.11.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.