lundi 8 juin 2026

Nguyễn Thông - Thế sự du du nại lão hà (1)

 

Đó là câu mở đầu bài “Cảm hoài” (còn có tên “Thuật hoài”) của danh tướng Đặng Dung thời Hậu Trần (thế kỷ 15), có nghĩa : Việc đời ngổn ngang chồng chất mà ta già mất rồi.

Những ngày tháng này, xứ ta biết bao việc, đâu kém ngày xưa. Nhà cháu còn già hơn cả cụ Đặng Dung, nhưng tranh thủ lúc rảnh rỗi, tỉ mẩn nhặt nhạnh biên ghi lại những “thế sự du du” như một thứ tư liệu.

- Ngày 30.10.2025: Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp và một tờ báo khác hôm nay có bài rút tít rõ to “Người dân Việt Nam đang nắm giữ tới 500.000 tấn vàng”, trong đó phần sa pô viết cụ thể “Đại biểu quốc hội Thạch Phước Bình (Vĩnh Long) dẫn số liệu từ Hội đồng Vàng thế giới cho thấy người dân Việt Nam đang nắm giữ từ 400.000 - 500.000 tấn vàng, khoảng 35 - 40 tỉ USD, tương đương 8 % GDP”.

Ông hàng xóm cười, báo với chả chí, đại biểu đại biếc, có mà tính cả vàng dẻo cũng chưa đủ số ấy.

- Ngày 06.11.2025: Báo Pháp luật TPHCM và báo Thanh Niên đăng bài với nội dung “Từ ngày 05.12, ép vợ hoặc chồng quan hệ tình dục bị phạt đến 30 triệu đồng”, ngoài ra còn phải xin lỗi công khai nếu người bị bạo lực yêu cầu.

Thông tin được lôi lên mạng xã hội, lên Facebook, phần lớn người đọc chọn biểu tượng cười haha. Có người bảo rảnh háng quá ha, không còn việc gì làm ha, mất công làm cái luật này, quy định này.

Nữ nhà báo Hải Linh thẳng thắn nhận xét : “Đang bão lũ trầm trọng, dân đang oằn mình chống bão chồng bão, lũ chồng lũ, tụi bay thì rảnh lắm, quan tâm ra luật xui vợ chồng chống nhau vì chuyện giường chiếu. Chuyện ai dám tùy tiện chồng lên ai, gượng gạo, gượng ép... thì cứ thưa, chúng tao phạt giúp cho, tiền phạt thì haha. Chán chả buồn nói”.

- TPHCM từ tháng 12.2025 triển khai làm công viên Lý Thái Tổ tại khu biệt thự chú Hỏa khi xưa, sau 1975 giao cho Bộ Ngoại giao làm khu nhà khách quốc tế, rồi bị bỏ hoang cả hai chục năm giời. Công viên có cả khu tưởng niệm nạn nhân dịch Covid-19. Dân chúng vui mừng, hoan hô quá trời, khen ngợi ông Trần Lưu Quang và bộ sậu mới.

Nhưng không phải ai cũng thích. Trên Facebook, Fbker Hong Ho viết : “Thành phố chưa có tượng đài Mậu Thân 68, chưa có tượng hàng triệu người bỏ xác trên biển..., dựng tượng nạn nhân Covid làm cái dell gì ? Chưa nói, làm cái công viên bé tí, để cho dân người ta đến nhẹ nhõm vui tươi thở, ghì nặng vào tâm linh u tối làm cái dell gì ?”.

Chị này là một KOL có thế lực, chứ dân phây làng nhàng mà dell (có lẽ là đéo) vậy bị mời uống trà cái chắc.

(Còn tiếp dài lắm)

NGUYỄN THÔNG 08.06.2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.