Khi vụ người phụ nữ bị giữ lại ở sân bay vì nợ thuế 15.000 đồng ồn ào trên mạng, cô cháu gái nhắc tôi phải cẩn thận về nợ thuế không khi có việc ra nước ngoài sẽ bị chặn lại.
Tôi nghĩ mình từ lâu không mua bán, kinh doanh nên chẳng liên quan gì đến thuế. Sao mà có nợ.
Năm trước không biết vì sao được Thuế Đồng Nai bêu tên trên mạng, cũng may cô cháu gái thấy nên báo lại. Dưới danh sách nợ thuế có tên cán bộ phụ trách để liên hệ. Tôi gọi theo số điện thoại đó.
Bên đầu dây sau một hồi kiểm tra mới thông tin lại rằng : Tôi không có nợ gì cả. Cái số nợ thông báo là sai. Yên tâm, cô ấy sẽ chỉnh lại. Tôi bảo cô nhân viên chỉnh giúp không ít hôm nữa tôi có chuyến bay qua châu Âu bị chặn thì gay ! Nhớ lại vụ năm trước, tôi thấy không yên tâm được, vội tải add eTax xuống vào kiểm tra theo tinh thần cô cháu nhắc nhở xem mình có nợ thuế không. Tra cứu một hồi, thấy cái khoản nợ.
Trời ! Tôi nợ đến hơn 11.000.000 đồng chứ không phải 15.000 đồng, hay 1-2 triệu. Ngồi nghĩ mãi vẫn không biết sao có món nợ đó. Tìm số điện thoại Thuế Đà Nẵng để gọi. Một chục cuộc gọi số bàn không ai bắt máy. Rồi may tìm ra được danh sách đường dây nóng, tra cứu mãi, họ bảo : "Anh phải đến trực tiếp văn phòng thuế làm việc".
Mất một buổi sáng, tìm mãi mới ra cái phòng thuế chụp trong hình. Hỏi mấy chỗ, được chỉ ra chỗ thuế nhà đất. Gặp cô nhân viên thuế, trình căn cước, mở điện thoại vào eTax show cái thông báo nợ thuế ra.
Cô nhân viên xem, tra cứu trên máy hồi lâu, rồi phán một câu : "Anh không nợ khoản thuế nào !"
"Sao có cái thông báo kia ?"
"Chắc cái khoản tiền ấy nhập nhầm ký tự nên nó bị treo trên máy. Để chút em sẽ xóa đi !"
Đợi một lúc cô nhân viên thuế thông báo: "Thôi anh về đi. Mai anh vào eTax kiểm tra sẽ không còn thấy khoản nợ đó nữa đâu !"
Ua trời, nếu tôi tự tin không nợ thuế (vì biết rõ mội khoản đã thanh toán hết rồi) mà không vô eTax kiểm tra. Rồi một ngày đẹp trời sau nhiều tháng chạy ngược, chạy xuôi, xin được cái visa đi Tây, đi Đông nào đấy...tốn mấy chục triệu tiền vé. Khi ra sân bay bị chặn lại vì cái khoản nợ 11.000.000 đồng trời ơi kia...thì...tôi biết kêu ai chứ !
ĐẶNG CHƯƠNG NGẠN 12.06.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.