Hôm nay ngày nhà báo 21-6, đọc tút này của nhà báo đại ca Đoàn Khắc Xuyên mà mắc cười (ảnh). Anh chơi chữ khá hay và hóm hỉnh.
Cuối năm 1989, khi tôi về báo Tuổi Trẻ, anh Xuyên đang làm phó tổng thư ký tòa soạn. Trước khi in báo, anh là người biên tập lại các phóng sự của tôi sau khi nó qua tay của trưởng ban chính trị-xã hội, sếp trực tiếp của tôi.
Hai cuốn sách phóng sự (Sáng tối phận người và Đảo gió hú) của tôi cũng nhờ anh viết lời giới thiệu.
Anh giữ chức tổng thư ký tòa soạn báo ngày rồi báo tuần của Tuổi Trẻ, trước khi rời khỏi đó để qua Thời báo Kinh tế Sài Gòn. Anh không phải đảng viên dù ở tù Côn Đảo vì chống chính quyền Việt Nam Cộng Hòa.
Làm việc cũng như nhậu với anh đều dễ chịu. Giờ anh vẫn nhậu (bia) nhưng bỏ rượu nên thỉnh thoảng có ai tặng rượu ngon thì anh đưa tôi uống, hihi.
Sau nhiều thập niên làm báo, những người già như anh và tôi tự nhìn lại những cung bậc thăng trầm nghề nghiệp, thấy thật là thấm thía với nền "báo chí cách mạng" mà mình đã sống với nó.
Sau đây là danh sách các anh em báo chí cách mạng TPHCM sẽ đến nơi an nghỉ cuối cùng sau ngày 30-6-2026 ( mượn của tác giả Hiệu Phùng) :
1. Ông: Mạc Pháp Luật (sinh 1990 mất 2026, hưởng dương 36 tuổi).
2. Bà: Tạ Từ Phụ Nữ (sinh 1975 mất 2026, hưởng dương 51 tuổi).
3. Ông: Thôi Lao Động (sinh 1975 mất 2026, hưởng dương 51 tuổi).
4. Ông: Phi Kinh Tế (Kinh tế Sài Gòn sinh 1991 mất 2026, hưởng dương 35 tuổi).
5. Bà: Ngu Thị Giáo Dục (sinh 1990 mất 2026, hưởng dương 36 tuổi).
6. Ông: Lã Doanh Nhân (Doanh nhân Sài Gỏn sinh 2004 mất 2026, hưởng dương 22 tuổi)
7. Ông: Phạm Khoa Học (Khoa học Phổ thông sinh 1982 mất 2026, hưởng dương 44 tuổi)
8. Bà: Lỗ Thị Du Lịch (sinh 2005 mất 2026, hưởng dương 21 tuổi).
9. Ông: Khuất Văn Nghệ (sinh 1961 mất 2026, hưởng thọ 65 tuổi).
NGỌC
VINH 21.06.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.