Tâm sự của người viết báo « tuột xích » nhiều năm sống bằng guồng quay nghiệt ngã của xe ôm công nghệ :
- Hãy quên mình là ai, đã từng là ai. Bạn bị đá văng ra khỏi những cao ốc tráng lệ tòa soạn có đau bằng ông Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng, Nguyễn Xuân Phúc...khi rời cung đình không ?
- Hãy tập dạ, thưa, cúi mình...kể cả với những đồng tiền nhỏ của khách, cái thời ngạo mạn, bố láo trước các doanh nghiệp đã qua rồi.
- Đừng nói chuyện lý tưởng, đường lối, chủ trương, sống đẹp, làm người tử tế...theo thói quen, mấy thằng khách mất dạy sẽ tuôn ra những lời khó nghe.
- Đừng lên mạng kể lể, khóc thương cho quá khứ hào hùng của cá nhân, sự vĩ đại của nghề báo mà bạn được chọn, có con cầy nó nghe.
- Với vợ con cũng phải thay đổi thái độ, khi mất việc, mất danh vị nhà báo, nó sẽ có thái độ với bạn ngay không nhẫn nhịn như trước.
Còn nhiều chuyện nữa mà tôi không dám kể ra đây...
HOÀNG LINH 20.06.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.