mardi 23 juin 2026

Phúc Lai - Ngăn ngắn về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler, ngày 22/06/2026


Theo nhận xét của tôi, Nga đang đứng trước những thực trạng cực kỳ đau đớn sau cú tấn công của Ukraine vào nhà máy lọc dầu nằm giữa thành phố Mục-tư-khoa hôm 19/06 vừa qua.

Tất nhiên, lãnh đạo nước này vẫn luôn to mồm, mà như toàn thế giới đã nhận ra: Họ liên tục tuyên bố về những lằn ranh hết lần này đến lần khác.

Hồi 2022, sau khi Putler vội vàng sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine, bọn dư luận viên pro Nga đã hoắng huýt: “Chết rồi, Gấu sáp nhập rồi, bây giờ tấn công vào đất đó là tấn công vào đất Nga rồi, toàn dân Nga sẽ vùng lên đập chết Ukraine!”. Tôi thì nhận xét: Putler ngu rồi, đó chỉ là một trong những bước đi bế tắc, không chiếm được trên thực tế, thì chiếm được bằng... nước bọt.

Người Ukraine không thừa nhận chuyện đó đương nhiên sẽ vẫn tấn công, ai coi là “bị sỉ nhục do lãnh thổ của mình bị tấn công” thì cứ việc tự đi mà bảo vệ uy tín. Tuyệt đối không có sai, bất chấp các con số còn có vẻ màu hồng, tôi đảm bảo uy tín của Putler từ lâu đã xuống tiệm cận số zero. Và với cú đánh bốc cháy khói dầu phủ khắp Mục-tư-khoa lần này, uy tín đã xuống thành số âm. Tất nhiên, bọn chóp bu Nga vẫn chưa lật đổ hắn, vì chúng quá hèn và lợi ích gắn chặt với chế độ Putler, chưa thằng nào dám liều dù thằng nào cũng biết là phải có quyết định.

Tình thế đó không phải là bế tắc cho chúng ta và người Ukraine, và thế là họ phải chiến đấu tiếp. Trong những ngày qua, đã thấy chiến dịch phong tỏa Crimea của Ukraine đã được tăng cường đến mức dữ dội. Hôm qua, tôi xem một video mới cứng quay con đường tiếp vận cho Melitopol và Crimea từ Mariupol (M-14) bị UAV của Ukraine kiềm tỏa đến mức tê liệt: Một chiếc xe bồn chở đồ khô (có phễu dưới đáy bồn như bồn chở xi măng bột) cũng bị đốt cháy đầu kéo.

Nga đã phải đưa các đơn vị phòng không lưu động trên xe tải chuyên dụng và xe bọc thép đi theo các đoàn xe bồn chở nhiên liệu tiếp tế cho Crimea. Theo một chuyên gia quân sự người Ukraine, về lý thuyết quân Nga ở Crimea sẽ sớm bị tê liệt trong khoảng 1 tháng rưỡi. Tôi thì cẩn thận hơn vì biết rằng ở bán đảo từ lâu Nga đã tiến hành xây dựng hệ thống kho tàng phân tán và kín đáo, thời gian qua họ thi hành chính sách tiết kiệm là để dành cho những ngày này. Vì vậy thời gian kiệt quệ sẽ vào khoảng 2 tháng rưỡi nữa, tức là hết mùa hè.

Thằng phản động Igor Girkin “Strelkov” cũng vừa đăng một video quay một vụ tiêu diệt xe tải trên đường M-14. Hắn lưu ý chiếc SUV quân sự Tiger mang theo súng liên thanh phòng không làm xích hầu cho đoàn xe (lúc này đã được giải tỏa, chắc thế) đã không chống được UAV của Ukraine. Như vậy những hỏa điểm phòng không di động này đi theo chỉ... làm đẹp phong trào, có tác dụng làm cho lái xe yên tâm, có tính thuyết phục mà thôi.

Về chiến lược, Nga đã thua trong trận quyết định này, vỡ trận chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Vụ việc từ cái mồm Igor Girkin đã chứng hệ thống tác chiến điện tử tầm gần của Nga gắn trên các đoàn xe này đã hoàn toàn bị Ukraine vô hiệu hóa hoặc bẻ gãy, bằng các tần số điều khiển nhảy bậc mới.

Cần có thêm đánh giá về khả năng khắc phục: Về chiến lược như vậy là Nga đã thua và không có khả năng khắc phục tình hình, ít nhất là trong năm nay. Chẳng hạn, có những thông tin cho biết họ đang cố gắng vô hiệu hóa Starlink trên chiến trường và các khu vực mục tiêu cần bảo vệ, để chống UAV của Ukraine. Nhưng Ukraine đã thay đổi công nghệ từ trước: Dùng AI tự động nhận diện mục tiêu, và từ một khoảng cách nào đó UAV không còn phụ thuộc điều khiển nữa.

Vì vậy nếu Nga có một giải pháp nào cho vấn đề này, thì cũng không thể nhanh chóng áp dụng nó. Trong khi bán đảo Crimea thì đã như trứng để đầu đẳng rồi, không thể kịp cứu, đó là vấn đề. Nó giống như ngôi thành bị vây, đã bị phong tỏa chặt chẽ sắp đói rã họng, mà tất cả các con đường xung quanh để đưa nhu yếu phẩm vào đều đi qua những điểm cao bị quân vây thành khống chế. Một nhận xét của tôi từ lâu: Quân Nga ở Crimea và tính tổng cả cái dân Nga kéo đến mua đất, càng đông, càng dễ chết nặng. Bây giờ thì đúng nghĩa Crimea là gánh nặng, không thể đèo bòng thêm được nữa.

Chưa hết, quá trình tàn phá hậu cần Nga của lực lượng vũ trang Ukraine vẫn diễn ra ở tất cả các vùng khác của mặt trận, thể hiện qua cuộc chiến tranh xe tải mà chúng ta đã bàn. Khổ, hôm qua vẫn nghe tin (và sau xác minh là tin giả của Nga tung ra) là vẫn… tấn công như vũ bão và sắp chiếm được Lyman, cũng như trước đó là Konstantinivka. Những hô hào của lãnh đạo Nga, từ Lavrov đến Peskov về leo thang trả đũa, chúng ta còn nhận ra chỉ ở mồm, thì người Ukraine chắc chắn biết rất rõ.

Cũng không thể nói Nga không làm gì được, nhưng họ sẽ leo thang kiểu tàn bạo, trả thù nhắm vào dân chúng chẳng hạn (vừa rồi còn phá hủy nhà thờ) – theo kiểu mà tôi nhận xét: ngu xuẩn – người Nga chuyên đánh nhau kiểu ngu như thế, dạng giận mất khôn, và mỗi lần họ trả đũa, đều tạo cớ cho cộng đồng quốc tế lên án, thậm chí thêm chứng cứ để truy tố tội phạm chiến tranh sau này.

Ukraine người ta thi hành chiến tranh phi đối xứng, đương nhiên là việc Nga đi tìm các mục tiêu để tiêu diệt rất khó khăn, trong khi các mục tiêu cần bảo vệ của mình, Nga không bê đi đâu được. Cái thất bại về mặt chiến lược là như thế. Lãnh đạo Nga có dọa thế chứ dọa nữa, người Ukraine cũng đâu có sợ.

Quay lại thực tiễn cuộc chiến, như vậy những nhận xét của chúng ta từ trước nay đang thể hiện đúng: Người Ukraine đang thủ chắc trên chiến trường, tích cực tiêu hao quân Nga trong trường hợp chúng tấn công. Chỗ nào chúng dừng lại thì lại tăng cường độ tích cực để tiêu hao hơn nữa và đặc điểm của chiến thuật này, là nó được thi hành theo chiều sâu. Nếu Nga không có cách nào để gỡ, thì đây cũng là một điểm thua về chiến lược. Đó là một mũi. Còn hai mũi nữa: Một mũi tấn công sâu vào nội địa Nga, một mũi là Crimea. Ba mũi giáp công như thế thì chết chứ sống làm sao, hả đồng chí Gerasimov?

Tuy nhiên, vẫn cần chú ý tới những ý kiến của các chuyên gia quốc tế. Tôi vẫn nhận thấy họ thống nhất về điểm: Ukraine không thể thắng được (trên chiến trường, phải nói rõ như vậy, và thậm chí có người còn nói, với chiến lược tấn công sâu vào nội địa Nga bằng UAV và cả tên  lửa hành trình, dù thiệt hại cho Nga là rất đau đớn nhưng cũng không thể đem lại chiến thắng)… Họ nói đúng, nhưng cần hiểu kỹ.

Đúng, Nga có nguồn lực rất lớn, vì vậy UAV của Ukraine có đốt như thế chứ đốt nữa, cũng chưa xi-nhê gì với Nga. Trên chiến trường, Ukraine vẫn đang rất khó khăn về nhân lực và cả vật lực, như chưa đủ máy bay, xe tăng cũng không nhiều… vì vậy thi hành một chiến dịch tấn công kiểu lý thuyết sách vở, là không thể. Những chuyên gia này thường đánh giá quá cao quy mô nguồn lực của Nga mà quên mất hiệu suất vận hành của bộ máy.

Thực tế, người Ukraine đang thi hành chiến lược gây hao tổn hết mức cho bộ máy quân sự Nga và cả nền kinh tế Nga, bằng cả ba mũi giáp công nói trên. Hơn nữa nó được bổ trợ bằng chính cái sự “ngốn nhiên liệu” dữ dội của bộ máy Nga khi vận hành cuộc chiến. Vì vậy cuộc chiến sẽ đi đến cái kết cục là sự sụp đổ, bộ máy Nga sẽ sụp đổ bởi chính sức nặng của nó.

Cho đến giờ phút này, sau đòn tấn công vào nhà máy lọc dầu Kapotnya “bung nóc nồi hầm”, uy tín của Putler cùng bộ sậu đã xuống đến con số âm. Nhưng, vẫn chưa có lật đổ xảy ra, điều đó có nghĩa là chúng ta không nên hi vọng quá nhiều vào “kịch bản khôn ngoan” này của bọn chóp bu Nga. Về chuyện này, tôi đã viết trong một bài trước: Chúng quá hèn, quá tham lam và ích kỷ… và bây giờ: dẫn đến quá ngu. Để đến tầm không thể cứu vãn được nữa, chính chúng cũng chẳng còn gì – khi mà “giữ được mạng đã là tốt rồi nói gì đến tiền”.

Cứ với kịch bản này, lật đổ chỉ là “phát súng cuối cùng” khi mà tất cả sẽ tới tầm không thể đứng vững được nữa: Vỡ trận ở Donbas theo kiểu rã từng mảng, đổ vỡ ở Crimea theo kiểu tháo chạy ồ ạt… cả hai sẽ dẫn đến việc từng đơn vị kéo về hậu phương gây loạn mà không bộ máy cảnh sát nào chống được. Song song với nó, các khu vực tiềm tàng ly khai sẽ nóng trở lại: Chechnya, Bắc Ossetia, thậm chí Baskiria… Một khi đã vỡ đập thì nước tháo ồ ạt, không gì cản nổi.

Về thời gian, bất chấp nhiều lần sai lầm tôi vẫn cứ liều làm một phát nữa: Giữ nguyên đề nghị của tôi, chẳng hạn Crimea sẽ vào cuối hè này, khoảng cuối tháng Tám đầu tháng Chín, sau đó là hàng loạt các điểm vỡ đê từ Zaporizhia đến Luhansk. Đến đây thì tôi không liều quá đâu, vì xin đừng quên “cuộc chiến xe tải”. Nga vẫn phải duy trì nuôi quân, và vẫn phải dựa vào xe tải (có hồi báo chí lề phải xứ Nam Quảng Tây hô hét về việc Nga tổ chức hậu cần bằng UAV cỡ lớn – đâu rồi nhỉ?). Trước đây tôi đã tính thời điểm hết xe tải của Nga là khoảng cuối năm nay, vậy cỡ tháng Chín, tháng Mười xảy ra đổ vỡ trên chiến trường là hợp lý.

Các vụ nổ súng, gây loạn, tấn công đồn cảnh sát, chiếm ngân hàng… trong nước Nga sẽ diễn ra ngày một nhiều và cuối cùng là các vùng ly khai nổ súng. Khi đó thì Putler chết không có đất chôn. Ukraine sẽ chiến thắng theo kịch bản như thế.

tung nóc nồi hầm hôm 19/06 như chỉ dấu báo trước, cái nồi hầm nước Nga đã rất sôi sục và trước sau cũng sẽ nổ. Và cũng gần như chắc chắn, cái vung khi bật ra sẽ đi tìm Putler đầu tiên. Chúng ta thì cứ bình tĩnh mà xem thôi.

PHÚC LAI 22.06.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.