dimanche 7 juin 2026

Dương Quốc Chính - Quân ta húc quân mình


Hôm qua mình thấy anh em đỏ, bao gồm cả các chuồng và anh em ôn hòa, tổng tấn công anh Nam FPT. Chưa bàn về nội dung đúng sai về fact, cái này mình biết vì có sách rồi, mà thấy anh em húc hung hăng thật, về cái văn phong teen của cuốn sách.

Cuốn này đang được PR mạnh, nhiều KOL giới thiệu, đủ thành phần, đặc biệt là các em Spiderum hợp tác truyền thông từ lâu rồi. Mình ngồi hóng các KOL, anh Nam với team Spiderum lên tiếng bảo vệ nền tảng tư tưởng của cuốn sách!

Nói gì nói, cuốn này cơ bản cũng ca ngợi bác, đúng lề, truyền thông cũng hướng về ca ngợi bác Hồ. Có màu phản động gì đâu, văn phong có chút khẩu ngữ tuổi trẻ thôi. Còn những cái sai về fact thì anh em bên chuồng có biết mà chỉ ra được mấy đâu, toàn húc văn phong nó kỳ.

 

Sống lâu mới thấy có ngày chuồng bò nó húc cả cháu ngoan bác Hồ, tại vì không yêu bác theo kiểu của nó được dạy. Không có sự giải thiêng dần dần thì bọn nó biến bác thành thánh, cuồng tín còn quá cả mê tín.

Hóng hai bên nói chuyện phải quấy xem dư lào, yêu kiểu nào là đúng lề? Vụ này các em Spiderum xung trận đấu bò là hợp lý nhất, chứ KOLs thiện lành thì dát chết! Nói gì nói, đụng vào nồi cơm là không đùa được! 

Mình ngồi hóng hai bên chiến nhau thôi! Phản động chiến bò đỏ nó quá xưa rồi, anh em hóng thiện lành, cháu bác Hồ đại chiến chuồng bò thôi, xem có gì khác lạ. Có khi team anh Nam nín vụ này quá?

Nói gì nói, anh Nam là cây cao bóng cả của FPT, Đại học FPT, lại là giáo viên về tư tưởng Hồ Chí Minh ở Vin Uni, gọi là có danh phận. Chứ bên chuồng toàn bọn cha căng chú kiết, chuồng bò húc ảnh hóa ra là húc Vin Uni, FPT Uni, VIN, FPT à? Thấy gì đó sai sai! Toàn yêu nước cả mà?

DƯƠNG QUỐC CHÍNH 04.06.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.