(Nhà cháu về quê, kỵ ba. Bận tối mắt, thêm cũng mệt, nhưng vẫn thấy áy náy nếu không... điểm tin).
1. "Công an Hà Nội: Shark Bình và Phương Oanh vẫn là vợ chồng"- Vầng, tất nhiên rồi. Nó liên quan tới tin này ạ: "Shark Bình bị khởi tố". Đây nữa: "Bắt giam Shark Bình, tạm giữ 597 cây vàng, 18 sổ đỏ".
Cũng như thế: "Công an triệu tập Lương Bằng Quang, khám xét nhà Ngân 98".
"Trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết khi được triệu tập về làm việc, Ngân 98 không hợp tác, chống đối quyết liệt, la hét, cản trở quá trình thực thi pháp luật"- À đấy là lý do Ngân bé bỏng của chúng ta bị xích cả tay và chân.
2. "Bác sĩ, điều dưỡng tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm mỹ Paris bị bắt giam"- Bố của liều, nhà cháu thặc. Kết quả của sự liều là "một nữ bệnh nhân tử vong".
Liên quan: "Bắt băng 'pháp sư' hô biến hơn chục tấn thịt trâu thành 'bò Nhật Wagyu'"- Nhà cháu đang vận dụng hết trí nhớ để xem nhà cháu đã được thưởng thức món thịt trâu nâng cấp này chưa?
3. "Triệt phá vụ 'sản xuất, tiêu thụ 3 triệu bình chữa cháy giả thu về hơn 1.000 tỉ'"- Đã bảo rồi, liều lắm cơ?
4. "Cô gái 17 tuổi ngất xỉu sau thời gian dài chỉ ăn vài thìa cơm mỗi bữa"- nếu tôi, tôi cũng ngất, thậm chí là... hơn cả ngất, bèn.
5. "Mặt đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn trơn trượt, hằn lõm kéo dài"- Phù, nhà cháu hôm qua đi đường này, và thề, khi về đi đường không cao tốc thôi.
6. "Ba bố con nghi nhảy xuống sông Lam, trên cầu để lại 2 ba lô học sinh"- Bố ác quá. Dù gì cũng phải bảo vệ con, yêu con, kể cả khi nghĩ yêu con nhất là chết cùng con thì vẫn phải để cin sống, mình chết kệ mẹ mài...
Lãnh đạo phường Trường Vinh cho hay, người đàn ông này được xác định là anh V.V.D. (32 tuổi, trú xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An), hai người con của anh D. mới 4 tuổi và 5 tuổi.
7. "Bị đánh tới ‘thân tàn ma dại', kết luận thương tích 0 %"- Khó lắm cơ, là nói giám định ấy ạ. "Bà Trần Thị Rung chia sẻ với Tiền Phong rằng, do Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên cùng nhiều thuộc cấp vừa bị khởi tố để điều tra liên quan vụ án hình sự “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại trung tâm này nên gia đình chưa thể đưa con lên đó giám định.
Bà nhiều lần liên hệ cơ quan công an hỏi lịch giám định nhưng chưa được thông báo cụ thể. Bà mong vụ việc sớm được giải quyết, xử lý những người khiến con bà trở thành người sống thực vật".
VĂN CÔNG HÙNG 14.10.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.