Tin sáng
1. "Chủ tịch Hà Nội: Chủ động cho học sinh nghỉ học, người lao động làm việc online để ứng phó bão Matmo"- Báo Tuổi Trẻ đăng trang 1 hôm nay. Hôm trước báo này có bài: "Hà Nội hỗn loạn trong ngập úng nặng: Chính quyền đã ở đâu?", hì hì.
Liên quan: "Bão Matmo gây mưa lớn, Thủ tướng yêu cầu tăng trao đổi với Trung Quốc để nắm thông tin xả lũ".
Liên quan nữa: "12 giờ tới bão số 11 Matmo mạnh nhất giật cấp 16, dự báo thời gian và khu vực bão đổ bộ".
2. BẮT:
"Bắt giám đốc Công ty Tomoken Việt Nam sản xuất hàng triệu bình chữa cháy giả"- Hơn cả liều, cụ cố liều. Hình dung phát hiện đám cháy, vác bình ra xịt, càng xịt nó càng... bùng to. Hôm qua thiếu tướng giám đốc công an Phú Thọ có nói trên VTV về sự nguy hiểm của hàng triệu bình chữa cháy giả này.
"Khởi tố bắt tạm giam chủ Trang trại nông nghiệp hữu cơ Tiên Tiến ở Khánh Hòa"- Các bố này cũng đại ca liều, bị bắt vì nuôi trong trang trại 17 cá thể động vật, trong đó có 14 con cá sấu Xiêm là loài động vật rừng nguy cấp quý hiếm thuộc nhóm 1B. Còn lại là 2 con cá sấu Cuba và 1 con vẹt màu vàng thuộc Phụ lục 1 trong Công ước CITES về danh mục các loài động, thực vật hoang dã đang bị đe dọa tuyệt chủng. Chơi lãng xẹt.
3. "Nổ bình gas, 4 người bị thương"- Ở xã Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Xem clip thì thấy nó tan hoang như sau trận bom. Nhiều quán bán hàng đã bị đổ sập do ảnh hưởng từ vụ nổ. Bốn người bị thương, trong đó 1 người bị thương nặng, 3 người bị thương nhẹ.
Hihi lâu lắm nhà cháu dùng bếp từ rồi, an toàn, tới nhà ai thấy bình ga cứ... rờn rợn. Nhất là quán ăn nào xài cái bếp ga mini, nhà cháu ngồi và cứ... né né.
4. Những mối tình già:
"NSND Trần Hiếu: Người nghệ sĩ tài hoa và những lận đận cuối đời"- Nhưng thực ra là ông vẫn sống hạnh phúc với bà Bích Ngà, được bà chăm sóc rất kỹ dù ông bị ung thư xương đã di căn và gần 90 tuổi. Về già được thế là quá ổn ạ.
"Ly hôn hàng chục năm, người vợ đầu vẫn chăm sóc Thế Hiển giai đoạn cuối đời"- Bà Minh Thu, cũng là vợ đầu tiên của NSND Thế Hiển - là người chăm sóc chính cho ông suốt 1 năm nay. Dù đã ly hôn, bà Thu vẫn giữ trọn nghĩa, lo cho ông giai đoạn cuối đời.
Rất là hân hoan, phỏng ạ?
5. "Hoàng Hường bị khởi tố và nụ cười trước máy quay"- Bài của nhà báo Phạm Gia Hiền, người nhiều năm nay "đeo đuổi" Hoàng Hường, gạch đá đầy nhà vì té ra, fan Hoàng Hường đông kinh khủng. Một nữ tổng biên tập báo kể: Bà giúp việc nhà em ngoan lắm, bảo gì nghe nấy, trừ... nói về Hoàng Hường, bà cãi nhem nhẻm ngay: Thế nào chứ, cô ấy tốt mà, làm bao việc tốt, he he.
Đọc bài này, hiểu xâu chuỗi gần hết vụ.
6. "Ứng viên thủ tướng Nhật Bản mê nhạc rock, thần tượng 'Bà đầm thép' Thatcher".
Liên quan: "Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng tân Chủ tịch LDP của Nhật Bản".
Bà này có nhiều góc chụp, có góc chụp rất trẻ. Bà đây ạ. Cũng giơ tay hình chữ V đồ. Có chi mô nơ?
Tin chiều
1. "Cục trưởng livestream bán bánh trung thu"- Ngày càng nhiều lãnh đạo "xuống đường" livestream bán hàng giúp bà con. Lâu nay là nông sản, hôm nay là bánh trung thu. Ông Trần Hữu Linh là cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trrong nước (Bộ Công Thương) đã tham gia phiên livestream bán bánh trung thu. Cùng tham gia phiên livestream có bà Nguyễn Hồng Trang, Phó chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội), để giới thiệu về sản phẩm tò he, tổ chức mini game cho người xem.
Góp ý, bánh trung thu giờ nó như là ký ức, là đặc sản, là vọng vang nhiều hơn để... chén, bởi nó vẫn ngọt quá, ngọt như thuở đói ngày xưa. Nếu có thể, làm ít ngọt nhất có thể, để hàng triệu người... tiểu đường như nhà cháu cũng măm măm được.
2. "Bão Matmo: Đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió cấp 5-6, giật cấp 7"- Về cơ bản chiều tối nay mới biết rõ cái thằng mặt mo này nó... mặt mo như thế nào?
3. "Bắt nghi phạm đâm chết cô gái trên vỉa hè nghi do ghen tuông"- Thằng này biết trốn không được, bèn ra đầu thú. Nó, 20 tuổi, đâm chết người tình 32 tuổi, làm tại một quán bar.
4. "Người Mỹ nhập tịch lo sợ bị bắt nhầm trong chiến dịch truy quét nhập cư lậu"- Nhầm thì thả thôi có chi mô nơ? Sợ bị bắt thật á.
5. "Vì sao không cố định lịch nghỉ Tết Nguyên đán hằng năm?"- Nhà cháu cũng đã mươi lần hỏi như thế, và cũng... tự trả lời, chứ rồi, năm nào cũng thế.
6. "Bắt tạm giam giám đốc công ty xử lý môi trường gây ô nhiễm môi trường"- Việc làm thì ngược ngạo giữa nội dung với tên, và cái tít báo thì thú vị.
7. "Ông Lê Ngọc Quang được chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị"- Ơ thế không hồi tị nữa ạ? (à quên, ông này not quê Quảng Trị). Hôm qua là bí thư quê nhà cháu, thành phố Huế, vẫn là người Huế. Có người bảo, sợ người khác về Huế không biết cúng giỗ, không biết lạy hihi. Nhà cháu, tuần sau về Huế kỵ ba, phải mang theo áo dài khăn đóng đấy.
8. "Bị phạt 13 triệu đồng vì dừng xe trên cao tốc bay flycam để đăng TikTok"- Đại vô duyên, chắc nhà có điều kiện, hihi. Tiền không quan trọng, nhưng 6 điểm giấy phép lái xe thì quan trọng đấy, phỏng ạ?
9. Cũ rích: Số điện thoại 0592094131 gọi nhà cháu lúc 13 giờ 11 bẩu nhà cháu có bưu kiện, đề nghị... đóng cước, có 7 ngàn à. Nói đúng tên và địa chỉ. Nhà cháu đang ngủ, gầm lên, mịa bọn bị điện dí, để yên cho bố ngủ, và rồi... thức luôn. Cũ thế mà chúng vẫn dùng. Mà cái giọng non choẹt, ấp úng ngắc ngứ như đang có roi điện dí thật.
10. "Dòng chảy xuyên suốt 'vì nhân dân, vì đất nước, vì hòa bình' của hai thế hệ cha - con tướng lĩnh"- Là cuộc tọa đàm ra mắt bộ sách "Gia đình Tướng Thanh - Tướng Vịnh: Hai thế hệ tướng lĩnh - Một dòng chảy lịch sử" chiều qua tại Hà Nội.
Đây là lần đầu tiên, chân dung Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - hai thế hệ cha và con, hai thế hệ tướng lĩnh, được đặt cạnh nhau trong một chỉnh thể. Một người gắn bó với những năm tháng kháng chiến ác liệt, để lại tấm gương của một vị tướng “gan góc, kiên trung, gần dân, vì dân”; một người tiếp nối sự nghiệp ấy trong bối cảnh mới, góp phần đưa Việt Nam tham gia Lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc, khẳng định vị thế đất nước trên trường quốc tế.
Nhà cháu tự hào là... cùng quê với 2 ông, cách nhau một con sông.
VĂN CÔNG HÙNG 05.10.2025



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.