Tin sáng
1. "Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Niềm tin với Đảng - Vững bước tương lai”"- Là chương trình văn nghệ tổ chức tối qua chào mừng đại hội tỉnh Gia Lai sẽ khai mạc hôm nay. Từ chiều, các con đường lân cận đã được chăng dây có cảnh sát giao thông canh giữ. Nhiều người không biết, đi lòng vòng mãi không thoát.
Sáng có bạn hỏi : Nghe nói không đông lắm mà sao phải cấm đường thế ? Nhà cháu thì biết rồi, nên chiều chỉ đi bộ thể dục. Bà xã đi nhảy, ô tô hàng xóm, về kể mua đường rất xa mới tới. "Chương trình nghệ thuật đã khẳng định ý nghĩa chính trị to lớn của Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, trong bối cảnh sau khi hợp nhất tỉnh Gia Lai (cũ) và Bình Định’’.
Liên quan : "Vẫn chưa rõ tung tích tàu cá BĐ 97258-TS mất liên lạc trên biển"- là tàu của Bình Định (Gia Lai) ạ. Cũng liên quan : "Lũ ở Hà Giang sắp vượt lịch sử 1969, có nhà ngập tới tầng 2". Liên quan : "Hình ảnh 'giấc ngủ trên mái nhà' trong vùng lũ khiến triệu người xót xa".
Hà Nội nhiều phố thành sông, nhiều trường tổ chức cho học sinh ngủ nghỉ tại trường. Hôm qua HN thông báo cho học sinh nghỉ học hôm nay. Hôm nay, trời HN đang... nắng. Liên quan : "Phụ huynh bức xúc vì 'ngành giáo dục Hà Nội phản ứng chậm chạp'". Liên quan : "Cụ bà 90 tuổi bơi vượt lũ dữ trong đêm".
Rất nhiều chuyện đau lòng từ ông bão Bualoi này.
2. "Xác minh clip chủ nhà hàng ở Huế chửi bới, đe dọa nhân viên lớn tuổi"- tẩy chay, không ai vào nữa, xong béng. Mà răng dân Huế chừ cũng dữ rứa hè?
3. "Trung tướng Nguyễn Văn Gấu giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng"- Thay thế ông làm bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh là Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, cũng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Cũng hôm qua, chủ tịch nước Lương Cường, trong một phát biểu tại một đại hội đảng bộ, đã liệt kê danh sách các bí thư chuẩn bị luân chuyển, và về cơ bản, rất trùng với... tin đồn hihi.
4. "Ngân sách không được thông qua, chính phủ Mỹ đóng cửa từ trưa nay"- nhưng yên tâm đi, nước Mỹ nó lạ lắm. Nhà cháu chơi với ông được coi là chuyên gia về Mỹ, ông Phạm Đức Long, ông ấy có vẻ lo ngại cho nước Mỹ sắp sập, nhà cháu bẩu, yên tâm đi, Mỹ sập bằng... trời sập. Thế là ông ấy dỗi, đang cà phê bỏ về.
5. "Khám xét khẩn cấp nhà riêng của facebooker chuyên kêu gọi từ thiện tại Điện Biên"- Bạn này nguyên là giáo viên cấp 3, và đã... kêu gọi từ thiện hàng chục năm nay. Người dám dựng một quân nhân đào ngũ thành anh hùng thì kinh cmn lên rồi.
6. "Đầu năm học, phụ huynh lại bức xúc với các khoản thu… 'tự nguyện'"- huhu đến khổ ạ, khổ cả thầy và trò.
Liên quan : "Yêu cầu kiểm điểm hiệu trưởng một trường tiểu học tại TPHCM vì khoản thu trái quy định". Cũng liên quan : "Phụ huynh phấn khởi vì suất ăn bán trú được hỗ trợ 20.000 đồng".
7. "Đường hơn 5.000 tỉ đồng ở TPHCM sau 1 năm đã bong tróc, chằng chịt 'ổ voi'"- Huhu làm gì nhau ? Sơn Hải đâu ?
8. "Trong vòng chưa đầy một tháng, ngôi nhà của bà Võ Thị Tình (xã Kỳ Khang, Hà Tĩnh) bị bão quật 2 lần. Bà Tình khóc nghẹn bên căn nhà chỉ còn trơ lại đống gạch vụn". Và ảnh Ngôi nhà của ông Nguyễn Văn K. (SN 1952, trú tại thôn 10, xã Quỹ Nhất) bị sập đổ, đè vào người khiến ông tử vong tại chỗ.
Tin chiều
1. "Thông tin mới vụ tai nạn làm nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long tử vong"- Rất hot ạ : "ngày 25-9-2025 cơ quan điều tra đã có công văn gửi Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long đề nghị cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc nhưng đến nay vẫn chưa nhận được kết quả.
Do thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm đã hết, nhưng với những tài liệu đã thu thập được đến nay chưa đủ căn cứ để ra quyết định khởi tố vụ án hình sự hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Nên ngày 29-9-2025, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm để có thời gian chờ kết quả nêu trên"- Bèn thôi, có chi mô nơ ?
2. "Vingroup hỗ trợ mỗi gia đình có người thiệt mạng do bão Bualoi 100 triệu đồng/người"- rất hoan nghênh Vin ạ. Nhà cháu thấy nhiều người không ưa Vin, nên chưa chắc hành động này đã được hoan nghênh. Nhà cháu thì nhiệt liệt hoan nghênh. Một miếng khi đói, mà đây hẳn 100 triệu...
Một tờ báo khác cho biết, tổng số tiền hỗ trợ là 500 tỉ đồng cho các gia đình có người thiệt mạng do bão số 10 (Bualoi) ; các gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn và các gia đình người có công, thương binh - liệt sĩ, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhà ở bị tốc mái.
3. "Ùn ứ ở trạm thu phí Long Phước trong ngày đầu áp dụng định danh tài khoản giao thông"- Sáng nay nhà cháu kích hoạt Viettel Money, vừa xong nó trừ ngoén mười mấy ngàn, ngon ơ. Ơ kìa bố mày đã đi đâu, mới kích hoạt mà mày chén của bố mày ngọt hơn chém treo ngành, à chém... chuối thế ? Giỏi nhất là trừ xong giờ nhà cháu tìm lại thông báo để chụp ảnh... tố cáo thì không thấy nữa, có thể tại nhà cháu hủy thông báo rồi.
4. "Chính phủ đóng cửa, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam ra thông báo quan trọng"- thông báo là : "Các dịch vụ hộ chiếu và thị thực theo lịch hẹn sẽ vẫn tiếp tục được diễn ra trong thời gian gián đoạn ngân sách nếu tình hình cho phép"- Ôi chữ "cho phép" vi diệu.
5. "Phụ huynh than phiền 'ngành giáo dục Hà Nội thiếu chủ động' khi mưa ngập lớn"- thồi, cho nghỉ hẳn hôm nay rồi, than phiền gì nữa ??? phỏng ạ ?
Liên quan, chuyện có thật : "Hà Nội ngập lụt, dân công sở đùa 'đi làm từ tháng 9 đến tháng 10 mới về nhà'".
Đây nữa : "Phó Chủ tịch Quốc hội : "Tối qua tôi ngủ lại cơ quan vì đường ngập hết"". Trong khi đó, như nhà cháu đã điểm lúc sáng, tại Gia Lai tối qua vẫn tưng bừng diễn ra chương trình văn nghệ chào mừng đại hội, cấm đường ở một số khu vực xung quanh sân khấu...
6. "Nữ sinh Đại học Ngoại ngữ mất tích: Sau 20 ngày, tung tích vẫn là ẩn số"- Huhu, rất lạ ạ.
Liên quan : "Đà Nẵng : Giải cứu nam sinh viên 18 tuổi bị 'bắt cóc online'"- bèn.
7. "Tin mới nhất : Một áp thấp nhiệt đới vừa hình thành sau bão số 10, còn mạnh thêm, sắp đi vào biển Đông thành bão số 11"- Cơn bão số 10 tên là Bualoi, tiếng Huế dịch là Bưa lòi. Bưa là thừa mứa, chán chê... lòi là lòi kèn, đại loại thế, hy vọng 11 đừng bưa lòi.
8. "Vụ kê khống dịch vụ tán sỏi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi"- bèn.
9. "Ca sĩ Đức Phúc đến nhà riêng nói lời cảm ơn nhà thơ Nguyễn Duy, bất ngờ được tặng món quà đặc biệt". Theo bà chị GSTS Đào Tuấn Ảnh thì "Ngẫu nhiên cả hai đều mặc áo vàng và hoa tặng cũng mầu vàng. Nhà thơ “Tre Việt Nam” tặng ca sĩ “Phù Đổng Thiên Vương” Tuyển tập thơ Nguyễn Duy mới xuất bản. Chia tay họ hẹn nhau hôm nào rủ Hồ Hoài Anh đi nhậu. Tưởng tượng xem Đức Phúc uống rượu cùng Nguyễn Duy"...
Tin tối
1. "Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương"- Hì hì đúng như... lời đồn. Mai thì sẽ anh HVN về. Có chi mô nơ ?
Bà Vân mới được Bộ Chính trị chỉ định làm bí thư Quảng Ngãi ngày Ngày 11-9/2025. Tất nhiên trước đó bà cũng là bí thư.
Liên quan : "Phê chuẩn 2 Bí thư Đảng ủy xã giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi".
Liên quan chút chút : "Bộ Chính trị yêu cầu Đà Nẵng làm rõ có 'việc này việc kia' khi sắp xếp cán bộ huyện, xã cũ trước đây"- Căng đét. "Đây là yêu cầu của Bộ Chính trị đối với thành phố và các địa phương. Ủy ban nhân dân và Ban tổ chức Thành ủy phải báo cáo việc này. Trong đó có việc làm rõ việc sắp xếp cán bộ huyện cũ và xã cũ trước đây để làm rõ có tình trạng "việc này việc kia" như dị nghị không ?”. (Huhu link đã die ạ, 404).
2. "Thủ tướng chất vấn việc 31.000 người chưa được chi trả chế độ nghỉ việc"- cứ cách chức vài người là công việc ro ro ngay ấy thủ tướng ạ.
3. "Cục Khí tượng đã đưa bản tin cảnh báo, nhưng Hà Nội đã không sẵn sàng"- Ahuhu, bèn.
À có đây rồi mà : "Chủ tịch Hà Nội giao Giám đốc Sở Giáo dục đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh". Vầng, hôm nay các cháu đã được nghỉ thì rất an toàn rồi.
4. "Xác minh một bí thư xã nghỉ học bồi dưỡng chính trị để đi chơi Pickleball"- Thì học lại, gì mà căng ? Đùa chứ, "muốn làm vua thì đừng làm hề" và ngược lại. Bí thư xã Bờ Ngoong Gia Lai ạ.
5. "Đường sắt tê liệt vì mưa bão, hàng nghìn khách đi tàu phải chuyển sang ô tô"- Nhà cháu vẫn may vì hôm qua tàu vẫn chạy, dẫu delay 2 tiếng.
Liên quan bão : "Cứu 3 cháu nhỏ dưới dòng nước xiết, Tổ trưởng an ninh cơ sở ở Thái Nguyên tử vong".
Cũng liên quan : "Một ô tô bán tải chở ba người nghi bị vùi lấp trong vụ sạt lở ở Lào Cai".
Vụ này thì hết sức thương tâm ạ : "Hai bà cháu tử nạn trên đường chạy lũ, đám tang trong lán bạt dựng tạm ven đường". Nhà cháu đọc và nước mắt ròng ròng.
6. Có bạn chuyển cho nhà cháu cái công văn giao chỉ tiêu đi xem văn nghệ này, nhà cháu tuyên bố ngay : Pha ke. Giữa bão lũ tang tóc thế này chả ai làm thế. Thêm nữa cái cách này nó giống cách đây... 80 năm, thời "tinh thần thể dục" của cụ Hoan.
Cương quyết không tin tin phếch. Có chi mô nơ ?
Phiên Tòa sơ thẩm tại Mỹ : Trang khàn có thể phải bồi thường danh dự cho CEO Phương Hằng 1,5 triệuUSD, cho dù là Hằng phải chi vụ kiện này cho Luật sư khoảng 7,5 triệu USD.
Trang Khàn hay còn gọi là Trang mắm tôm có thể kháng án, và chi phí cho luật sư có thể lên tới 700 ngàn USD - chi phí cho luật sư ở Mỹ, Đức, Canada rất cao, nó gấp khoảng từ 10-20 lần so với các nước tư bản khác.
Trang khàn sang Mỹ định cư, nhưng không có nghề nghiệp ổn định, chồng hờ thu nhập thấp nên An sinh xã hội được trợ giúp chỉ ở mức "đủ ăn". Bà Hằng thừa tiền và chơi cho máu : Đứa nào xúc phạm, vu khống bôi nhọ bả phải trả giá, bởi bả từng đi tù vì một điều luật "mơ hồ" nhưng kêu trời không thấu...
Sự "thù hằn" và "Trả thù" của đàn bà có tiền là rất đáng sợ nhé !
VĂN CÔNG HÙNG 01.10.2025



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.