Sáng nay thức dậy sớm phóng xe tới gần Quantico căn cứ thủy quân lục chiến Mỹ, nơi mà mấy ngày trước có phiên họp trọng thể của 800 cấp lãnh đạo quân sự với ngài Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth và Tổng Thống Mỹ Donald Trump.
Lần này là phiên họp âm thầm của gã xạ thủ với 7 hay 8 nhân viên liên bang về một vấn đề chuyên biệt hỏng kể được.
Đến nơi sớm 2 phút trước khi phiên họp khai diễn. Mình rất hài lòng vì đúng giờ, mặc dù đường xa lái xe khá lâu. Đợi hơn 30 phút thì hỏng thấy ma nào xuất hiện, nên tự an ủi có lẽ đường xa nên mọi người bị kẹt xe trên xa lộ 95 chăng.
Sau gần 45 phút đợi chờ, mình ra xe lấy cái điện thoại của sở để check email, thì thấy một đống nhắn tin phiên họp đã hủy bỏ vì chính phủ đóng cửa. Chỉ có quân đội và và nhân viên liên bang đang đảm trách công việc liên quan đến an ninh quốc gia thì vẫn phải đi làm... không lương. Sẽ có nhiều gia đình và các dịch vụ địa phương méo mặt vì không còn thu nhập trong tình trạng vật giá leo thang hiện nay.
Lái xe ghé nhà ăn ba miếng vì sáng đi vội vã không ăn sáng. Luôn tiện đổ xăng đầy bình để phòng hờ những bất trắc. Lòng nguội lạnh không xao động trước các tin tức chính trị dồn dập.
Mình không tin phe nào cả. Mỗi đảng chính trị có ý thức hệ riêng và họ luôn luôn cho mình đúng, là mình yêu nước còn phe kia đang phá hoại nước Mỹ. Uớc gì, lại uớc gì nữa, có nhiều đảng như bên Âu Châu và chính khách Mỹ bớt cực đoan để thỏa hiệp với nhau.
Nếu có một vài đảng phái mới ra đời có khuynh hướng trung dung ôn hòa hơn thì sẽ có rất đông nguời Mỹ sẵn lòng bỏ đảng con voi và con lừa để ủng hộ họ.
BÔNG LAU 01.10.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.