mardi 21 octobre 2025

Phúc Lai – Dù Ukraine yếu hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng thì Nga Putler vẫn thua !

 

(Về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler ngày 20/10/2025)

1. Hai sai lầm của Zelenskyy

Lần thứ nhất là vào tháng Tám năm 2024, sau khi mở Chiến dịch Kursk, Zelenskyy đến Nhà Trắng gặp ông Joe Biden và bị ông cụ từ chối giao vũ khí tầm xa.

Hồi đó chủ yếu ATACMS được đưa vào chương trình nghị sự và chưa bao giờ có bất kỳ ai trong số chúng ta nghĩ đến Tomahawk. Duy nhất có một lần vào xung quanh thời điểm đó, Zelenskyy có một đề nghị rất yếu ớt với Biden như một thăm dò. Đương nhiên là không bao giờ được. ATACMS còn chưa được nói gì đến Tomahawk.

Lần thứ hai, vừa hôm thứ Sáu 17/10 mới đây, Zelenskyy đến Nhà Trắng và với những tấm ảnh chụp các tấm bản đồ người Ukraine mang theo. Có thể đoán được rằng họ đã trình bày với bộ sậu Trump về những mục tiêu họ dự định sẽ “xử lý” để kết thúc chiến tranh nhanh chóng hơn.

Chúng ta cũng sẽ rất dễ sai lầm khi sa vào một trong hai nhận định : (1) Có Tomahawk thì quân đội Nga trên chiến trường sẽ sụp đổ ngay lập tức hoặc (2) Tomahawk không thể đem lại thay đổi đáng kể về cục diện chiến tranh.

Hiện nay cán cân về sở hữu và sử dụng tên lửa tầm xa vẫn nghiêng khá nhiều về phía Nga, đặc biệt về năng lực sản xuất cho một số lượng dồi dào, vì vậy nếu có Tomahawk nhưng cũng với một số lượng đáng kể nào đó, thì cán cân sẽ trở lại cân bằng. Đó là cách tiếp cận đúng.

Cả hai lần, Zelenskyy và giàn lãnh đạo Ukraine đều đánh giá sai quyết tâm chính trị của người Mỹ, hay nói chính xác là “Ukraine chưa là gì cả với Hoa Kỳ”. Nếu như vào năm ngoái, Biden không đủ độ “liều” để đánh bạc với chiến thắng có thể có của Đảng trong chiến dịch tranh cử Tổng thống (và cuối cùng thì Đảng của ông ấy vẫn thua), thì lần này thất bại của Zelenskyy do nhiều yếu tố. Ít nhất là hai yếu tố.

+ Thứ nhất. Zelenskyy đánh giá sai về thái độ lèo lá của Trump, tin rằng ông ta đã thực sự thay đổi vì đã nhận ra con đường giúp Putler để có được sự kết thúc của chiến tranh, xa hơn rất rất nhiều lần (nếu như không muốn nói là không thể đi được đến đích) so với con đường giúp Ukraine. Để thay đổi thái độ như thế, Trump phải có được một độ khôn ngoan nhất định và cái độ khôn ngoan đó phải thắng được nỗi lo sợ bị Putler khống chế.

+ Thứ hai. Cuộc gọi điện thoại kịp thời của Putler cho Trump đã làm đảo lộn tình hình, dẫn đến việc Zelenskyy chưa lên đường đã thất bại. Cần phải nói Putler vẫn là con cáo già, đặc biệt là trong việc nắm thóp Trump và lần này hắn vẫn thành công. Đây là lần thứ hai, lần đầu là cuộc gặp ở Alaska, và lần này hắn phá hỏng chuyến đi của Zelenskyy. Tất nhiên, “Tomahawk cho Ukraine” chưa bao giờ có trong đầu của bọn Trump, mà Zelenskyy vẫn cố liều đánh bạc.

Tomahawk là cái gì mà Zelenskyy nhiệt tình đến vậy ? Vì ngay cả trong tầm bắn dưới 2.000 ki-lô-mét của nó, có rất nhiều mục tiêu được Nga bảo vệ bằng những hầm bê-tông dày, UAV của Ukraine không thể xuyên thủng. Hiện nay Ukraine đang phát triển Flamingo có đầu đạn xuyên bê-tông nhưng điều đó lại yêu cầu độ chính xác, điều mà với Flamingo còn là một dấu hỏi lớn.

Tuy có hai lần sai lầm, nhưng chúng đều mở ra cho Ukraine những cơ hội mới. Với lần năm ngoái, Ukraine tự phát triển vũ khí của riêng mình và như Budanov vừa nói mới đây : 99 % vũ khí thời gian qua Ukraine dùng để tấn công sâu vào Nga, là hàng nội địa tự sản xuất. Với năm nay, cơ hội cho Ukraine là gì ta sẽ nói tiếp ở các mục sau.

2. Về những diễn biến khác tại Nhà Trắng hôm thứ Sáu

Theo Financial Times, trong cuộc gặp này Trump đã thúc giục Zelensky chấp nhận các điều khoản của Nga để chấm dứt chiến tranh. Theo những thông tin nguồn khác – ở đây là Bưu điện Hoa Thịnh Đốn - « Putler khẳng định chỉ chấm dứt chiến tranh khi Nga được giao toàn bộ chủ quyền kiểm soát vùng Donetsk ».

Bộ mặt bỉ ổi của Trump tiếp tục lộ rõ khi đe dọa Zelenskyy theo kiểu « Putler tuyên bố sẽ ‘phá hủy’ Ukraine nếu không đồng ý với các điều kiện đưa ra ». Như vậy chúng ta có thể kết luận được rằng : Trump đồng ý tiếp Zelenskyy tại Nhà Trắng hôm thứ Sáu là để một lần nữa “úp sọt” Zelenskyy, nhưng đã không còn trò hề kiểu “yêu cầu anh phải mặc vest” nữa. Có người đánh giá Trump là thất thường, trong khi tôi cho rằng ông ta hết sức nhất quán trong việc luôn sẵn lòng ủng hộ các yêu cầu tối đa của Putler.

Theo như tôi hiểu, yêu sách trên đây của Putler được đưa ra trong cuộc điện đàm với Trump và thêm một thằng lèo lá nữa – và đây là thằng này nói với thằng kia. Putler chắc chắn sẽ trình bày với Trump dưới dạng đề nghị một sự xuống nước : Chỉ yêu cầu chiếm trọn vẹn tỉnh Donetsk, và sẵn lòng trả lại cho Ukraine một phần của hai tỉnh Kherson và Zaporizhia đang chiếm (cắt đất như thế nào chưa biết) !

Với Trump, đây là một nhượng bộ lớn, thậm chí rất lớn và ông ta đã coi đó là một chiến thắng « bằng Tomahawk nước bọt ». Vì vậy, Trump tự tin khi để Zelenskyy đến Nhà Trắng, với hành trang là cái bả mà Putler quẳng ra nhử ông ta.

Mặc dù không có những thông tin khác về cuộc họp, nhưng những tin công khai trên truyền thông, về những nội dung trả lời phỏng vấn của Zelenskyy, tôi tin là cuộc họp cũng khá căng thẳng. Cuối cùng có vẻ như Zelenskyy đã không chỉ thuyết phục được Trump tạm thời chưa nói gì đến yêu cầu của Putler, mà còn đồng ý với đề xuất : Nếu cần thì đóng băng chiến tuyến hiện tại để đi đến những quyết định cụ thể hơn trên bàn đàm phán.

Như thế, Zelenskyy đến Nhà Trắng hôm 17/10 với tư thế chắc chắn thất bại, nhưng lại ra về với kết quả hòa. Với tinh thần AQ bất diệt của chúng ta, trước cường quyền áp bức của bọn Trump, “hòa là chiến thắng” rồi.

3. Có một người bạn đề nghị đánh giá về yêu cầu của Putler, tôi cho rằng đó thực sự là sự xuống nước, và đó là kết quả của Chiến dịch tấn công sâu vào nội địa Nga của người Ukraine trong suốt thời gian qua.

Trong một bài gần đây, tôi có đưa thông tin về việc chính bọn chóp bu Nga xung quanh Putler rất lo sợ và muốn xin người Ukraine chưa đụng đến hệ thống điện vội, để chúng còn tìm cách nói chuyện với Putler. Sự xuống nước này của Putler chắc chắn đã được bàn trong Bộ Chính trị của hắn. Và như vậy là hắn đạt được “nước đi kép”, vừa dắt được Trump đến Budapest và đẩy luôn lão dở hơi này vào trạng thái tinh thần tự sướng ngồi nghiến răng chờ Zelenskyy đến để “úp sọt” tiếp ; mặt khác hoãn binh được với bọn Oligarch trong nội bộ.

Trên một poster của EDP (The European Democratic Party) có câu rất hay : “Another Deadly Delay” – lại một sự trì hoãn chết người nữa. Chưa bao giờ Putler lại có công cụ hữu hiệu đến như vậy, mà lại là ông chủ Nhà Trắng ở Hoa Thịnh Đốn.

Vậy sự xuống nước như thế có ý nghĩa gì ? Putler hoàn toàn chưa có ý nhả Kherson và Zaporizhia. Hoặc chính xác hơn là nhả như thế nào chưa ai biết, vì ai chiếm đến đâu sẽ còn cãi nhau rất nhiều quanh bàn đàm phán. Nhưng Luhansk, hắn đã chiếm được phần lớn chỉ còn vài % diện tích, như vậy chỗ còn thiếu chưa chiếm được chính là ở Donetsk. Miễn là « có sự tiến lên của quân Nga », như thế đã đủ cho hắn tuyên bố chiến thắng. Về hai tỉnh Kherson và Zaporizhia, khi đàm phán chắc chắn hắn sẽ ra yêu sách đảm bảo hành lang trên bộ nối Donbas với bán đảo Crimea.

Trump cắn câu, nhưng Zelenskyy không sập bẫy. Anh không đủ sức để chuyển bại thành thắng trong Nhà Trắng hôm đó, nhưng đã không để Trump ép. Và cuối cùng thì… chưa có kết quả gì sau cái cuộc họp này, để lại một khoảng trống mênh mang phía trước, và nó như thế nào ta để đến các mục sau nói tiếp.

 

4. Điểm qua một số tình hình

Trên tường nhà tôi có bài thống kê các trạm biến áp xung quanh vùng Mátxcơva đã bị đốt. Theo quan sát của tôi, tất cả những trạm đó khi bị tấn công đều có kết quả là “gây cháy” – để rõ thêm cháy là cháy thế nào, tôi xin báo cáo : Máy biến áp dù là cuộn dây đồng cuốn quanh cái lõi thép, nhưng xung quanh nó là… vật liệu dễ cháy, ở đây là dầu làm mát. Chỉ cần đánh thủng hệ thống làm mát này, thì dầu sẽ cháy dữ dội và làm cho cái máy biến thế thành cục đồng chỉ có đem bán cho anh em Tề Lỗ.

Để chữa, phải thay máy khác và lâu nay trên toàn thế giới, ABB chiếm thị phần rất lớn, ngay cả ở Trung Quốc những máy lớn, quan trọng cũng toàn dùng của ABB loại sản xuất ở Trung Quốc. Câu chuyện không chỉ là cái máy biến thế, không phải mua bất cứ cái máy của Trung Quốc hoặc Nga sản xuất ra về đấu vào là xong, mà bây giờ còn là cả hệ thống điều tiết lưới điện cần đồng bộ công nghệ. Nga có thể sản xuất được máy biến thế, nhưng sản xuất để thay những máy cỡ lớn như thế thì cần thời gian, trong khi mùa đông đang đến gần. Để đến bây giờ mới phá thì quả là đòn cực kỳ hiểm.

Có một câu hỏi nữa : Tại sao đánh cháy một trạm mà xung quanh không mất điện – ví dụ như ngay cái thị trấn Veshkaima (Вешкайма) đã có điện lại ngay trong ngày ? Theo “chuyên gia” (không phải điện nhé) LHA bạn tôi, lão này học đâu như ở Kharkiv thời Liên Xô, thì hệ thống điện của Nga (trước đây là Liên Xô) hình vòng tròn. Vì vậy nếu đánh đứt một điểm, hệ thống vẫn không đứt mà nó dồn tải sang điểm bên cạnh – điều này bất cứ sinh viên hệ thống điện nào của Liên Xô cũ cũng biết.

Tôi thì dốt, nhưng cũng hiểu rằng hệ thống này chỉ có thể trục trặc khi… các phụ tải tăng nhu cầu sử dụng điện và thiếu điện. Vì vậy hôm nay mới là 20/10, chưa đến ngày đổi giờ (sẽ diễn ra vào Chủ nhật 26/10) tức là vẫn chưa quá lạnh. Sang tháng sau mới gọi là biết mặt. Bất chấp sự lo ngại của bọn chóp bu Nga, chiến dịch của người Ukraine vẫn tiếp tục và hoàn toàn không có ý định dừng lại. Thậm chí ngay sau khi Putler gọi điện cho Trump hôm mới đây, các đòn đánh còn dồn dập hơn, lại vẫn là dầu, khí ga và điện.

Trong một diễn biến khác, trên mạng xã hội xuất hiện những tấm ảnh chụp trạm biến thế của Ukraine được đổ mái bê-tông dày (đủ chống tên lửa) và các lối vào ra, cũng như những thiết bị phụ trợ được bảo vệ bằng lưới sắt. Mình đánh nó thì nó cũng đánh mình, phòng thủ là đúng rồi. Theo ông Petro Panteleev, Phó chủ tịch ủy ban hành chính thành phố Kyiv, thủ đô đã tăng đáng kể số lượng nguồn điện dự phòng, 300 tổ máy nguồn điện dự phòng với nhiều công suất khác nhau, với tổng công suất hơn 50 MW, đã được chuẩn bị để cung cấp điện dự phòng cho hệ thống cấp thoát nước, cũng như cung cấp nhiệt.

Khoảng 100 MW công suất, trong đó khoảng 40 MW sẽ được sử dụng cho hoạt động của hệ thống cấp nước, sẽ được cung cấp bởi các máy phát điện pitxtông chạy bằng khí đốt, và việc lắp đặt các máy phát điện này đang được tiếp tục tại các cơ sở của thành phố. « Chúng tôi cũng có 51 lò hơi di động sẽ được kết nối với các bệnh viện và các cơ sở khác để cung cấp nhiệt tạm thời. Có một hệ thống các trạm bơm tự động – hơn 150 trạm bơm có nguồn điện dự phòng riêng với công suất gần 1 MW. Nhờ các chương trình đồng tài trợ và phát triển năng lượng bền vững, một nghìn khối nhà đã được trang bị máy phát điện dự phòng ».

Kyiv sẵn sàng nghênh chiến với Nga trong cuộc chiến năng lượng.

Trên chiến trường, để cứu hai cụm quân bị vây ở hai làng Shakove và Kucheriv Yar hướng Doboropillia, Bộ chỉ huy Nga mạnh dạn tung ra đến 35 chiến xa, cả xe tăng và bọc thép nhưng không hiểu vì lý do gì mà bị người Ukraine đốt béng mất 1/3, số còn lại rút lui. Tuy vậy báo chí Nam Quảng Tây vẫn tung tin : “Xe tăng Nga tràn ngập chiến tuyến, phương Tây sốc vì dự tính sai lầm ?”

Khi được người bạn gửi cho hình chụp bài báo tôi cười suýt sặc và bảo anh ta : Ngày trước Nga tràn ngập chiến trường bằng 300 cái xe tăng, chứ không phải 35 cái như bây giờ. Hồi 2023 ở Vuhledar người Ukraine đã đốt của chúng 30 cái chỉ trong một trận đánh, mà đó là nhóm quân con con của một lữ đoàn thôi đấy nhé. Nói chung là vẫn chưa giải vây được.

Nói vậy thôi, cũng cần ghi nhận cố gắng cực lớn của Bộ chỉ huy Nga đã gom chổi cùn rế rách được những 35 cái cả xe tăng, cả bọc thép chỉ để tung vào một trận đánh giải vây một nhúm quân bé tí. Lâu lắm các cháu Dư Luận Viên hám quân sự Nga mới nhìn thấy một trận đánh hoành tráng như thế, he he.

Hiện tại, vấn đề bán dầu khí đang diễn ra một đòn kép giáng vào túi tiền của Putler. Thứ nhất là giá dầu đang giao dịch ở mức cực thấp : 57 đô la một thùng trong khi chi phí sản xuất dầu của Putin ở mức 45 đô la một thùng, chưa tính những khó khăn nào là giá trần dẫn đến việc phải chở đi bán lậu. Và thứ hai, hạ tầng đường ống, các trạm bơm dầu và trạm phân phối dầu bị đánh phá… làm cho lượng dầu ở đầu xuất khẩu giảm đi cực kỳ nhiều. Lãi đã rất mỏng, mà số lượng còn không đủ, Putler đang thiếu tiền nghiêm trọng. Người Ukraine đang thi hành rất tốt cuộc chiến tranh theo kiểu riêng của mình.

5. Quay lại với cuộc họp ở Nhà Trắng hôm thứ Sáu 17/10

Đúng là nhiều nguồn đã xác nhận, Zelenskyy đã chịu sức ép rất lớn từ một lão già lải nhải yêu cầu ngừng chiến ngay lập tức, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc đóng băng chiến tranh trên các mặt trận hiện tại, và như thế là Putler mặc nhiên chiếm được những vùng quân hắn đang ở trên đó. Có thể, Zelenskyy đã buộc phải vờ tạm đồng ý với ý tưởng đóng băng, nhưng anh cũng nói rõ với Trump : « Ukraine có hàng ngàn máy bay không người lái sẵn sàng tấn công các mục tiêu của Nga, nhưng nếu không có tên lửa Tomahawk của Mỹ, khả năng sẽ bị hạn chế ».

Sau đó, trên một video của mình, Zelenskyy khẳng định : « Ukraine sẽ không dâng cho Nga bất cứ cái gì » và tiếp tục chiến đấu để bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ của mình.

Trưa hôm qua trong một câu chuyện với anh bạn về từ Ukraine, chúng tôi cùng đồng ý với nhau : Vấn đề của cả hai bên không hẳn là đất đai và lãnh thổ, điều này đặc biệt đúng với Nga, họ có quá nhiều đất. Còn với Ukraine, đó chính là ngoài chủ quyền và độc lập, tự do của dân tộc thì bây giờ, khi quân đội Nga đã bị đánh đến mức bệ rạc, đã rõ cái đích người ta nhắm tới là đánh sao cho nước Nga không bao giờ quay lại xâm lược họ một lần nữa. Muốn như vậy, chỉ có trừ khử Putler.

Thật ra, người Ukraine đã đến rất gần mục tiêu này. Lần a-lô này của Putler cho Trump và hẹn gặp nhau ở Budapest, tôi không còn thấy upset như hồi chúng gặp nhau ở Alaska, vì thấy buồn cười. Nếu chúng gặp nhau vì cái… đường hầm định đào dưới eo Bering thì đi một nhẽ. Còn nếu gặp nhau để bàn về chiến tranh Ukraine thì để đạt được cái gì khi không có mặt đại diện của Ukraine hay châu Âu ? Hoàn toàn vô nghĩa.

Lại một trò xiếc giống ở Anchorage nữa, không hơn không kém. Như tôi đã bình luận trước đây, Trump và Putler là hai thằng zombie nói chuyện với nhau, trong đó Trump thì độ zombie nặng hơn nhiều lần đối với vấn đề Nga. Dù mới đây phát biểu là kinh tế Nga đang bị tàn phá (ám chỉ lệnh cấm vận và trừng phạt), nhưng hoàn toàn không nhận ra rằng mức độ tàn phá của nó đang đi đến chỗ kiệt quệ. Còn Putler, những diễn biến mấy ngày qua đã cho thấy hắn đỡ zombie hơn nhiều rồi, đã nhận ra không còn cửa nào nữa cho cuộc chiến của mình.

Putler vẫn đang phải chạy đua với thời gian. Cú đòn kinh tế Ukraine đang thi hành lên các nhà máy lọc dầu và cả khí đốt Nga, sẽ ngấm từ từ nhưng càng về sau sẽ càng khó khắc phục. Hệ thống của Nga quá lớn không thể bảo vệ được hết – đó mới là vấn đề, phải nói rằng mỏ mục tiêu để người Ukraine khai thác còn rất nhiều. Putler không quá vội với cuộc đua này, mà phải đua với nguy cơ thiếu năng lượng cho toàn bộ cuộc sống xã hội và nền công nghiệp của hắn, chỉ tính miền Tây đất nước đã đủ chết rồi. Và cũng lại câu “hệ thống quá lớn không thể bảo vệ được hết”, chỉ nửa tháng nữa là cùng, các vấn đề nghiêm trọng do thiếu năng lượng sẽ bộc lộ hết cả ra.

Ngày gặp Trump ở Budapest chưa được ấn định, thế mới là “khoảng trống mênh mông” và từ nay đến hôm đó, thêm bao nhiêu trạm biến áp nữa bị đốt, và nội bộ thân cận của hắn sẽ nhìn nhau, và nhìn hắn như thế nào ? Quý vị làm ơn hiểu giúp, nội bộ càng sâu, càng cao, càng thân cận thì càng dễ tổ chức lật đổ, và càng gần gũi thì càng dễ bị nghi kỵ. Cuộc chiến nội bộ sắp đến cũng tàn khốc như cuộc chiến ngoài mặt trận.

Vì thế, hắn sẽ đến được Budapest, nhưng từ đó làm thế nào về được đến nhà thì còn là một câu chuyện thú vị hơn nhiều. Tik tak, tik tak… Khéo chỉ tuần tới đã có chuyện thì vừa. Tầm này chúng ta luôn luôn phải chuẩn bị tinh thần buổi sáng ngủ dậy đã nghe tin Putler phải bỏ chạy khỏi Kẩm-linh và trốn biệt ở một chỗ nào đó, thậm chí còn tệ hơn. Tik tak, tik tak…

Nói thêm, cũng chính anh chuyên gia LHA « học ở Kharkiv » kia bảo, chỉ vài tháng nữa thì người Ukraine có phiên bản Tomahawk riêng của mình. Tôi nghĩ rằng Flamingo làm thế nào tăng độ chính xác kèm theo khả năng xuyên phá, cũng như tăng sản lượng là hoàn toàn khả thi.

PHÚC LAI 20.10.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.