dimanche 12 octobre 2025

Phạm Thành Nhân - Kiếp nạn mang tên AI

 

Những tiên đoán về AI đang dần thành hiện thực. Mấy cái clip do AI tạo dần tràn ngập, trở thành "rác kỹ thuật số".

Như bạn có thể thấy, đặc điểm chung của mấy clip dạng này là hình ảnh nhòe nhòe theo kiểu camera an ninh cũ (Cam an ninh dạo này chất lượng tốt lắm rồi) và lắm lúc bất chấp lý lẽ.

Tỉ như hình dưới (nếu bạn từng xui xẻo mất mấy mươi giây cuộc đời xem clip đó), một con cọp kích thước như thế kia thì phải nặng tối thiểu 150 ký, làm sao đứng được trên cái hàng rào yếu ớt nhường kia? Và cái hàng rào như kia lại không bị nó xô ngã khi trốn chạy.

Có câu nói hay hay về AI: AI nuốt quá khứ và nôn ra những thứ tệ hơn từ mớ hổ lốn nó ăn được.

Lịch sử vốn đã bị những kẻ chiến thắng bôi xóa, viết đi, sửa lại; bây giờ lại còn thêm món AI.

P/s: Lạ cái là ba mớ clip này lại được nhiều người share như clip thật và một mớ đứa nhào vô "Ai đi Đà Lạt".

PHẠM THÀNH NHÂN 12.10.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.