Ngày đầu, khi Putin phát động chiến tranh xâm lược Ukraine, các cánh quân hùng hậu của Nga đã rất tự tin rằng người dân địa phương yêu mến họ và chiến tranh sẽ kết thúc nhanh hơn dự kiến... Đội quân đầu tiên đã xếp bộ quân phục duyệt binh mới cáu trong túi để có thể lấy ra nhanh chóng khi đến Kiev.
Putin đã đánh giá thấp sự đoàn kết của phương Tây. Hắn nghĩ rằng NATO đang ở giai đoạn cuối và châu Âu đã quá phụ thuộc vào thị trường Nga (đặc biệt là khí đốt giá rẻ). Bên cạnh đó còn nhiều chân gỗ trong liên minh châu Âu, NATO ủng hộ cuộc xâm lược này.
Putin, Medvedev và tất cả bọn họ đã khui vodka dán mắt vào màn hình tivi, chờ tin "hồng quân Nga" húc đổ cánh cổng dinh tổng thống và bắt sống Zelensky mang về Moscow xử trảm.
Nhưng...mọi việc không như mong đợi, bởi quân đội Ukraine đã hùng mạnh, người dân thì anh dũng, và họ đã chuẩn bị cho điều này từ lâu. Không ai ở miền Đông tin tưởng Nga, và ai cũng biết rằng sau Crimea, người Nga sẽ còn tìm cách xâm chiếm cả Ukraine. Đặc biệt là sự dũng cảm, hy sinh, và lòng yêu nước nồng nàn của tổng thống Zelensky. Ông đã làm sống lại một "NATO đã chết não lâm sàng", một châu Âu giàu có nhưng rất bệ rạc trong chiến đấu và bảo vệ tổ quốc khi bị ngoại xâm.
Gần 4 năm trôi qua, video cho chúng ta thấy một đội quân xâm lược được coi là hùng mạnh nhất hành tinh.....đang chui rúc trong ống cống cùng với bầy heo rừng, mơ còn được sống để trèo lên mặt đất tấn công Kupyansk.Russian troops infiltrating into Kupyansk Ukrainian through an underground pipe are surprised by an intruder! pic.twitter.com/ZVNVODp7lJ
— PullMaFinger (@StariPerdun) October 5, 2025
Phóng viên phòng lạnh Hoàng Đức báo Giáo dục và Thời đại dẫn từ Tass cho rằng "Các chiến binh bị bắt từ Trung đoàn tinh nhuệ Skala - Lực lượng Vũ trang Ukraine tuyên bố rằng, lực lượng của họ ở Pokrovsk đang chuẩn bị đầu hàng"...Ôi trời, bịa thấy ớn à!
Tướng già Lê Văn Cương: "Nga đánh cầm chừng ở Ukraine để giành kho vũ khí hạt nhân cho NATO". Và ôi trời ơi, tiếc là quân và dân Ukraine đã vén bức màn lên quá sớm. Nga đã hiện nguyên hình, chỉ là kẻ đánh bom liều chết. Khả năng phát động chiến tranh hạt nhân của Nga đã chứng minh rằng, Nga đang che giấu sự bất lực trong việc giành chiến thắng trong một cuộc chiến tranh thông thường, ngay cả với một quốc gia nhỏ hơn nhiều, ai cũng tưởng họ phải là một cường quốc quân sự.
Người Nga vẫn sống trong cơn sốt tuyên truyền của Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Chúa biết, họ chẳng còn gì đáng tự hào nữa, ngoại trừ thành công vang dội của tên lửa siêu thanh đối với những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em không một tấc sắt...Và rồi, việc Ukraine giải phóng toàn bộ lãnh thổ là điều chắc chắn.
Ngay bây giờ, quân và dân Ukraine nên tiêu diệt địch càng nhiều càng tốt, hủy diệt hết những cỗ máy hái ra tiền của Nga. Đập tan các nhà máy nhiệt điện và đặc biệt là cho nổ tung nhà máy sản xuất máy bay ở đặc khu kinh tế Alabuga, Tatarstan, cách tiền tuyến hơn 1.200 km... Giải quyết xong các mục tiêu này, Putin và đồng bọn tự biết phải làm gì!
LINH LÊ 05.10.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.