vendredi 17 octobre 2025

Liễu Hằng - Vạ này ai đền?

 

Tôi có cô em. Chồng em bạo bệnh phải vào cấp cứu tại một bệnh viện lớn. Sau vài thăm khám qua loa, bệnh nhân được cho nằm đợi với lý do đầu tuần mới đủ bác sĩ hội chẩn. Ai biểu đổ bịnh vào cuối tuần làm chi!

Đó là một ca tim nặng. Thấy chồng không ổn, cô em gọi tôi. Tôi lấy hồ sơ nhờ một bác sĩ quen xem giùm. Anh nói tình hình rất nghiêm trọng, không thể chờ. Anh còn gợi ý nên chuyển đến bệnh viện uy tín khác.

Nhưng bệnh viện lấy lý do bệnh nhân tim nặng, di chuyển sẽ nguy hiểm. Cô em khóc lóc ầm ĩ, tạm gọi là “quậy tưng”. Lúc này, bệnh viện mới đo đạc, khám nghiệm, truyền thuốc…

Cũng may, giờ bệnh nhân đã bình an.

Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra với nam sinh vào cấp cứu tại bệnh viện Bà Rịa! Các bác sĩ bệnh viện sẽ có đủ thuật ngữ chuyên môn để biện minh cho cái chết ấy. Vạ này ai đền? Cuối cùng chắc chỉ tắc lưỡi theo kiểu: Thôi, trời kêu ai nấy dạ.

Bản thân tôi biết và trân trọng y đức của những “thiên thần áo trắng”. Tuy vậy, nếu ai từng vào bệnh viện sẽ hiểu rằng sự tàn nhẫn đến rùng mình ở các bệnh viện là có thật!

Con người công bằng trước Tử thần, nhưng ở bệnh viện, người “có điều kiện” vẫn là được ưu ái hơn.

LIỄU HẰNG 17.10.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.