jeudi 2 octobre 2025

Hoàng Nguyên Vũ - Mãi vui cười như thế dù có ở kiếp nào, anh nhé !

 

Thế Hiển là một trong hiếm hoi những nghệ sĩ sống rất giản dị (nhưng không xuề xòa), rất hay cười và luôn nhìn cuộc sống bằng một đôi mắt tích cực.

Có lẽ thế mà các ca khúc của anh luôn chứa niềm vui, sự lạc quan và tình yêu cuộc sống.

Anh viết cho mọi lứa tuổi, mọi nghề nghiệp, và ca khúc anh vượt ra khỏi những hạn định đề tài, có sức sống riêng. Như "Nhong nhong nhong" (viết cho thiếu nhi), "Hát về anh", "Nhánh lan rừng" (viết về bộ đội), "Tóc em đuôi gà", "Hoàng hôn màu tím", "Hoài niệm dấu yêu" (Viết về tình yêu)...

Nếu có một nỗi buồn nào đó trong ca khúc của anh, thì vẫn là nỗi buồn có lối thoát, rất nhẹ và vẫn đủ lay động.

Một người có cách sống như thế, tinh thần như thế, lẽ ra không thể đi sớm như thế được.

Nhưng số phận là thứ ta không thể nói trước. Và cũng có lẽ, với tinh thần ấy, với cách sống ấy, anh đã đi qua những ngày đau đớn của sức khỏe cũng nhẹ nhàng, để trọn vẹn của một cuộc đời lạc quan vui sống.

Giờ thì tôi tin chắc anh vẫn mỉm cười để đến một cảnh giới khác, nhẹ nhàng và tươi đẹp như những gì anh đã sống.

Tạm biệt anh, và cảm ơn anh đã để lại cho đời những ca khúc tươi đẹp và đáng yêu đến vậy.

"Gió mưa không phai tàn loài hoa trắng phong lan", mãi nụ cười ấy dù có ở kiếp nào, anh nhé !

HOÀNG NGUYÊN VŨ 02.10.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.