Cuộc gặp không có cam kết, chỉ có toan tính
Một cuộc gặp kín, một chuyến bay không chính thức, một đặc phái viên không rõ chức danh và một dòng trạng thái sáo rỗng trên Truth Social: đó là toàn bộ sản phẩm sau ba giờ đồng hồ hội đàm giữa Steve Witkoff - người của Donald Trump và Vladimir Putin tại điện Kremlin. Không lệnh ngừng bắn. Không tuyên bố chung. Không bất kỳ điều khoản nào được đặt lên giấy.
Trump gọi đó là “tiến triển lớn”. Nhưng “tiến triển” ấy, nếu cạo bỏ lớp sơn ngôn từ, là gì? Là lời hứa suông về một cuộc gặp ba bên, trong đó Zelenskyy - Tổng thống của quốc gia đang chịu xâm lược có thể bị buộc phải “tham gia” như một kẻ ngoài cuộc. Một phiên bản Yalta mới, nơi Ukraine không có quyền phủ quyết, và châu Âu bị loại khỏi bàn đàm phán.
Trump đang dựng lại sân khấu hòa bình theo kịch bản riêng của mình, với mục tiêu không gì khác ngoài tự tôn vinh công trạng cho cá nhân ông ta Và Putin, kẻ khát chiến, không cần một hiệp ước hòa bình mà chỉ cần kéo dài thời gian để bào mòn Ukraine và gieo hoài nghi vào lòng phương Tây.
Một kế hoạch ngừng bắn hay một âm mưu bán rẻ Ukraine?
Các nguồn tin từ Ba Lan (Onet) tiết lộ một đề xuất bí mật từ nhóm thân cận của Trump gửi tới Moscow: ngừng bắn nhưng không hòa bình chính thức, công nhận “lợi ích chiến lược” của Nga tại các vùng lãnh thổ chiếm đóng, tạm gác câu chuyện chủ quyền trong 49 đến 99 năm. Đổi lại là việc dỡ bỏ trừng phạt, tái cung cấp dầu khí cho châu Âu, và một chút viện trợ cho Ukraine để giữ mặt mũi.
Đó không phải là một thỏa thuận mà là một sự đầu hàng có kiểm soát. Không có một dòng nào nhắc tới Crimea, không một từ nào cam kết khôi phục biên giới 1991, không một lời đảm bảo cho tương lai châu Âu khỏi bàn tay bạo quyền.
Thứ “hòa bình” này là một cái bẫy được bọc trong lụa bóng, nơi Putin giữ đất, Trump giữ hình ảnh, và Ukraine giữ… sự tuyệt vọng.
Putin : Tên độc tài đang cần một lối thoát
Putin không cần đàm phán. Hắn cần thời gian. Với hơn 4.879 nghìn tỉ rúp thâm hụt ngân sách chỉ trong 7 tháng đầu năm, nước Nga đang rơi vào vòng xoáy tài chính không đáy. Nhưng chiến tranh là sợi dây duy nhất gắn liền quyền lực của hắn với cỗ máy tuyên truyền, ngành công nghiệp quốc phòng và bàn cờ Trung Quốc.
Dừng lại nghĩa là thừa nhận thất bại: Mất phần lớn lãnh thổ chiếm được từ năm 2022, hơn một triệu binh sĩ thương vong, một Ukraine vũ trang và thống nhất, một NATO mạnh hơn bao giờ hết. Và điều quan trọng nhất: một Bắc Kinh bất mãn.
Vì vậy, Putin phải chơi ván bài hai mặt: mỉm cười đón Witkoff, nhưng vẫn tiếp tục pháo kích vào Kharkiv. Giả vờ “mở lòng”, nhưng mở rộng sản xuất UAV cảm tử. Đàm phán chỉ là vỏ bọc cho chiến tranh kéo dài. Hòa bình là điều cuối cùng hắn cần và là điều Bắc Kinh không cho phép.
Trump : Kẻ chém gió giữa biển lửa
Donald Trump khoác lên mình vai diễn “kiến tạo hòa bình”, nhưng lại rút con dao ra sau lưng khi cần. Những đòn thuế mới áp lên dầu Nga xuất khẩu qua Ấn Độ, những lời đe dọa Trung Quốc không hề nhằm vào công lý cho Ukraine. Mà là để ép Putin ngồi vào bàn với Trump, trong một vai trò đạo diễn trung tâm. Ông ta không cần kết thúc chiến tranh mà chỉ cần nắm được dây cương của nó.
Trump chưa bao giờ lên tiếng khẳng định rõ ràng về chủ quyền Ukraine. Ông ta chưa từng gọi tên Crimea là của Kyiv. Trong mắt Trump, cái gọi là “tiến triển” là khi Putin chịu gặp ông ấy, không phải khi Ukraine giành lại lãnh thổ.
Nếu Trump không gài điều kiện rõ ràng: Rút toàn bộ quân Nga, khôi phục biên giới 1991, ngừng bắt cóc trẻ em thì mọi cuộc gặp với Putin sẽ chỉ là bản hợp đồng đạo đức bị xé vụn.
Zelenskyy: Kẻ bị bao vây trong trò chơi lớn
Tổng thống Ukraine vẫn im lặng. Và đó là một sự im lặng có chiến lược. Ông bị đặt vào thế không thể từ chối mà không bị buộc tội “không muốn hòa bình”, cũng không thể đồng ý mà không phản bội chính dân tộc mình.
Nếu ông bước vào bàn đàm phán mà không có NATO, không có EU, không có bảo đảm lãnh thổ, thì ông đang bước vào hội nghị Yalta lần hai, nơi số phận Ukraine bị phân định bởi hai tay cáo già. Nhưng nếu ông từ chối, liệu phương Tây có tiếp tục hỗ trợ?
Zelenskyy hiểu: Đây không phải là một thỏa thuận, mà là một bài kiểm tra đạo đức dành cho cả thế giới. Và Ukraine, sau hơn ba năm rưỡi chiến đấu, không thể chấp nhận một “hòa bình” dựa trên sự chối bỏ công lý.
Châu Âu không được phép im lặng
Khi Trump và Putin dọn bàn đàm phán, thì châu Âu không thể ngồi ngoài. Thủ tướng Anh Keir Starmer đã tuyên bố sẽ “giám sát và bảo vệ lợi ích Ukraine”. Đó là tín hiệu đầu tiên cho thấy lục địa già bắt đầu thức tỉnh trước nguy cơ bị đặt ra ngoài bàn cờ.
Bởi nếu Ukraine bị bán đứng hôm nay, thì ngày mai đến lượt Ba Lan, Baltic, rồi Balkan. Cái giá của sự thỏa hiệp sẽ không chỉ là Kherson hay Donetsk mà là toàn bộ trật tự châu Âu sau 1945.
Đã đến lúc Brussels, Berlin và Paris phải hành động:
* Mở rộng và tăng tốc viện trợ vũ khí
* Đầu tư dài hạn vào công nghiệp quốc phòng Ukraine
* Trừng phạt thứ cấp lên các quốc gia tiếp tay cho Nga
* Gắn vận mệnh châu Âu với sự sống còn của Kyiv
Tóm lại : Không có hòa bình với kẻ sát nhân
Nếu Trump thực sự muốn hòa bình, ông ta phải đặt ra những điều kiện rõ ràng, không phải những thương lượng mù mờ trong các cuộc gặp bí mật. Và nếu Putin thật sự muốn kết thúc chiến tranh, hắn đã rút quân từ lâu, thay vì rải bom xuống Odessa và viện trợ cho khủng bố Houthi.
Cuộc chiến này sẽ không kết thúc bằng một cái bắt tay ở Mar-a-Lago. Nó chỉ kết thúc khi nước Nga buộc phải đầu hàng. Và nếu Trump không muốn đứng về phía kẻ yếu bị xâm lược, thì ông ta đã chọn đứng về phía bị lịch sử khinh bỉ.
Ukraine đã đổ máu để giữ lấy tự do. Họ không cần được dạy về “giải pháp hòa bình” từ những kẻ chưa từng sống dưới bom đạn. Họ cần vũ khí, không phải lời khuyên. Họ cần đồng minh, không phải đạo diễn. Và họ cần công lý, chứ không phải một hiệp định đình chiến được viết bằng dầu khí và nước mắt.
Vinh quang cho Ukraine!
TRẦN NAM ANH 07.08.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.