Đã lâu rồi không muốn viết về nền chính trị bỉ ổi ở Washington, nhưng hôm nay không thể không lên tiếng.
Ông Trump sẽ gặp tên tội phạm chiến tranh Vladimir Putin ở ngay trên lãnh thổ Hoa Kỳ là Alaska để giải quyết vấn đề Ukraine, mà không có sự hiện diện của Ukraine trong phiên họp. Giống như nhiệm kỳ 1, Donald Trump đã đàm phán riêng rẽ với khủng bố Taliban mà không cho chính quyền Afghanistan tham dự, và xém chút nữa là mời khủng bố Taliban đến linh địa của Mỹ là Camp David.
Giống trường hợp Richard Nixon đàm phán trực tiếp với Hà Nội mà không có sự tham dự của Việt Nam Cộng Hòa. Nixon muốn ngưng bắn bằng mọi giá để rút quân trong danh dự. Tất cả quân đồng minh rút khỏi miền Nam trong 60 ngày, nhưng Nixon cho phép Hà Nội để lại 300 ngàn quân đang chiếm một phần đất của Việt Nam Cộng Hòa. Kết cục như thế nào mọi người đã rõ.
Nhưng Ukraine không đơn độc như Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Ukraine có Âu Châu, có EU và NATO, và nhiều dân tộc yêu chuộng tự do khác trên thế giới nữa. Âu Châu sẽ không để Ukraine thất thủ vì nếu vậy họ sẽ là mục tiêu kế tiếp của tên tội phạm Vladimir Putin.
Phần tổng thống Donald Trump. Ông có quá nhiều ảo tưởng về Putin. Nói trắng ra ông Trump chỉ có khả năng ăn hiếp những quốc gia đồng minh hiền lành, nhưng ông không phải là một đối thủ của tên cựu điệp viên KGB quen lừa dối và sát nhân. Ông Trump chỉ có kinh nghiệm buôn bán kiểu Mafia uy hiếp chụp giựt ở New York, nhưng là tay mơ với Vladimir Putin và Tập Cận Bình vốn đã có mấy thập niên lừa đảo trên bàn cờ chính trị thế giới.
Lời tuyên bố hùng hổ sẽ chấm dứt chiến tranh ở Ukraine trong 24 tiếng đồng hồ để hốt phiếu đã không thực hiện được. Rồi 50 ngày rồi 10 ngày là hạn chót để Putin đàm phán ngưng bắn? Nếu không thì Hoa Kỳ sẽ áp đặt cấm vận chăng? Những hạn chót liên tục đó đã đi qua mà vẫn chưa thấy ông Trump trừng phạt Vladimir Putin. Giờ đây Putin được mời đến lãnh thổ của Hoa Kỳ để gặp ông Trump. Rõ ràng là Putin chẵng coi ông Trump ra ký lô gì cả.
Đôi khi ông Trump có vẻ như bực tức với Vladimir Putin và nói hắn điên loạn giết nhiều người, nhưng ông chưa bào giờ nặng lời với hắn. Cuối cùng ông vẫn muốn mời hắn đến Mỹ để đàm phán. Phải chi ông Trump nhu mì và thỏa hiệp với những người Mỹ có khuynh hướng chính trị đối nghịch ở trong nước thì xã hội Mỹ ngày hôm nay bớt chia rẽ oán thù nhau hơn nhiều.
Bảy tháng qua sự nhân nhượng của ông Trump đã cho phép Vladimir Putin tàn sát người Ukraine thẳng tay. Putin áp dụng chiến sách khủng bố cố tình giết thường dân Ukraine, vì muốn xã hội Ukraine mỏi mệt với chiến tranh và trở nên phản chiến như trong cuộc chiến Việt Nam trước 1975. Có tin tức máy bay không người lái drone của Nga oanh kích trạm xe buýt và ngay cả những người dân đơn lẻ đang chạy trốn trên đường.
Khi người dân Ukraine mỏi mệt vì chiến tranh thì họ cũng như dân Mỹ sẽ phản chiến và làm áp lực chính phủ phải chấp nhận ngưng bắn với bất cứ giá nào. Giống câu chuyện cười ra nước mắt ở Việt Nam, là một bà má quê miền Nam khi được hỏi má có vui mừng vì đất nước đã thống nhứt thì má nói rất mừng vì Việt Cộng hết pháo kích rồi.
Vladimir Putin đang thành công vì theo thống kê thì giờ chỉ còn khoảng 25 % dân chúng Ukraine muốn chiến đấu cho đến khi chiến thắng. Và trên 50 % muốn đàm phán ngưng bắn.
Cả hai ông Joe Biden và Donald Trump đã viện trợ nhỏ giọt câu giờ kéo dài cuộc chiến làm người dân Ukraine mỏi mệt trở thành phản chiến như chiến tranh Việt Nam. Vladimir Putin sẽ chiến thắng. Tối thiểu là Nga sẽ giữ được phần đất đã chiếm được. Hắn sẽ chờ đợi vài năm xây dựng lại binh lực rồi sẽ tấn công tiếp. Khi đó liệu Mỹ có dám can thiệp bắt Liên Bang Nga thực thi hiệp định ngưng bắn như ở Việt Nam và Afghanistan không?
BÔNG LAU 09.08.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.