Bạn còn nhớ Michael Gloss, người Mỹ mắc bệnh tâm thần đã gia nhập quân đội Nga và bị giết ở Ukraine không? Anh ta là con trai của Julian Gallina, Phó Giám đốc Đổi mới của CIA.
Điều đó thật điên rồ. Nhưng nó còn thú vị hơn nữa.
Putler đã truy tặng Michael Gloss Huân chương Lênin. Vài ngày trước, Tên Độc Tài đã trao giải thưởng này cho Steve Witkoff để chuyển lại cho mẹ của Gloss, một sĩ quan cấp cao của CIA. Witkoff vui vẻ cầm lấy "món đồ trang sức" và trở về nhà.
Nghe có vẻ như tin giả. Nhưng đó là sự thật.
Không ai nghe nói đến Huân chương Lênin kể từ khi Liên Xô sụp đổ, vì sau sự kiện này năm 1991, huân chương này đã bị bãi bỏ. Những kẻ phân biệt chủng tộc đã "hồi sinh" nó chỉ để chế giễu và làm nhục nước Mỹ trước toàn thế giới.
Chính quyền Trump đã không suy xét điều này và chẳng hiểu gì cả. Họ nghĩ rằng việc nhận được giải thưởng là một điều tốt, ngay cả khi giải thưởng đó là một "món đồ trang sức cộng sản" không hề tồn tại, được trao tặng vì đã tham gia vào cuộc diệt chủng người Ukraine. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu họ treo nó trên một giá trưng bày ở đâu đó trong bảo tàng CIA.
Cáo phó của Michael Gloss viết rằng anh ta "đã bị giết một cách bi thảm ở Đông Âu".
(From Sergey Kuropov)
Bình loạn: Chưa có chính quyền nào ngớ ngẩn đến mức diễn hề như bộ sậu nhà Donald Vladimirovich Trump.
PHÚC LAI 09.08.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.