vendredi 23 août 2024

Nguyễn Hoài Bắc - Cuba, dòng thời gian ! (3)

Tạm biệt Memories Resort 4 Stars, tạm biệt Cuba mến yêu, vợ chồng hắn quay xe về sớm trước 2 đêm 3 ngày. Cảnh đẹp chưa đủ quyến rũ khách lữ hành dừng chân nghỉ dưỡng theo đúng kế hoạch, và số tiền đã trả trọn gói cho chuyến du hành về quốc đảo anh hùng.

Lý do thật đơn giản chỉ vì Resort nhiều muỗi, thiếu nước, thiếu wifi và đôi lúc cắt điện bất chợt. Nên đành xa em mắt nâu ngực nở, xa vũ điệu samba nẩy lửa của các nàng kiều nữ xứ thiên đường.

Chia tay biệt đội 8 người, chỉ còn lại 6 cao thủ trụ lại chốn thiên đường, các đồng đội chớm buồn bởi họ thông cảm cho hắn tuổi không còn trẻ nữa. Cái tật lớn hơn cái tuổi "con nhà lính, tính nhà quan", ăn uống đơn giản như người nông dân cần cù chịu khó ngày ba bữa tương cà, cá kho nhưng phải sạch sẽ, không áp lực và phải ngủ ngon.

Tạm biệt Memories Beach, lên xe bus ra phi trường mà thấy lòng hanh hao, thấy thương người thương mình. Chuyến xe chở khách ra phi trường có thêm dăm ba người cũng quay xe như vợ chồng hắn. Ngồi trên xe, thi thoảng hắn lại sờ nắn mảnh giấy ghi vội chuyến bay và giá tiền của nhân viên hãng Sunwing có bàn ngồi túc trực ở khu nghỉ dưỡng. Mảnh giấy thay cho vé bay chỉ sợ giấy giả, bởi quê hắn chuyện giấy tờ, bằng cấp, chứng chỉ làm giả vô số kể.

Check in, cô nhân viên làm thủ tục bay cầm hộ chiếu và mảnh giấy đọc chăm chú, gõ trên bàn phím và hít enter mãi mới xong. Hắn thở phào nhẹ người, tin chắc 100 % không phải hàng fake. Qua cửa an ninh vui như tết, các đồng chí làm nhiệm vụ chiều nay nhanh nhẹn, lịch sự, mềm mỏng bởi vắng tanh hành khách.

Toa-lét! Lên phòng chờ việc đầu tiên là đi mua hộp thuốc Cigar Cuba tại Duty Free, xong việc tìm nhà vệ sinh để giải quyết tất cả nỗi buồn tích tụ ba ngày qua ... lại hết nước. Sân bay quốc tế Jardines Del Jey cũng mất nước. Thương thật là thương người anh em đất nước oai hùng Cuba luôn luôn mất nước.

Kệ! Xong việc chuồn ra ngồi thật xa khu vệ sinh là hạnh phúc lắm. Ngồi đây chém trên điện thoại phần 3 với tựa đề 'Cất cánh'. Mong người anh em cố gắng lên, xóa bỏ mọi rào cản, mọi định kiến lỗi thời để người dân cùng chính quyền cất cánh bay lên.

Mong lắm đất nước Cuba anh hùng sớm thay da đổi thịt, cải lão hoàn đồng để điện nước đầy đủ, internet và điện thoại ai ai cũng được sử dụng, khách du lịch đến thăm mỗi năm hàng chục triệu người.

Lúc 19:55 PM tầu bay của chúng tôi sẽ cất cánh, mua vội cái bánh mì Tuna Sanwicth 6 đô và chai nước lọc 3 đô Mỹ để lót dạ, cho ấm lòng chờ bay. Đến 11:26 PM tầu bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Toronto, một chuyến đi nghỉ như hành xác bên đất nước Cuba anh hùng.

NGUYỄN HOÀI BẮC 23.08.2024 

Nguyễn Hoài Bắc - Cuba, dòng thời gian ! (2)

Nguyễn Hoài Bắc - Cuba, dòng thời gian! (1)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.