mardi 13 août 2024

Cù Mai Công - “Trả hết, trả hết cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam”

Ngày 11-08-2024, thầy Minh Đạo - trụ trì tu viện Minh Đạo, nơi nuôi dạy hàng trăm trẻ mồ côi - “viết giấy này” gởi Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu “thông báo” (không phải xin):

“Con hoàn tục trở về đời thường từ ngày hôm nay.

Con xin kính gởi lại:

1. Y bát.

2. Tăng tịch.

3. Chứng điệp.

4. Bằng Phật học…

Con xin chân thành tri ân.

Kính đơn

Võ Tiến Dũng

Thích Minh Đạo”

Vậy là thầy Minh Đạo đã “trả nợ tình xa”: “trả hết, trả hết cho người”. Tự thoát khỏi vòng tục lụy - giáo hội, nơi đã buộc thầy sám hối vì dám bày tỏ tình cảm, suy nghĩ về cuộc hành tu của thầy Minh Tuệ.

Ngày 11-08 mà thầy Minh Đạo viết giấy hoàn tục là ngày thầy Minh Đạo mặc y phấn tảo. Trên áo, chính thầy thêu tay dòng chữ:  "Kính chúc Sư Tổ Hạnh Đầu Đà Minh Tuệ vạn dặm bình an, sớm thành chánh quả".

“Trả hết, trả hết cho người - Trả luôn mắt môi nụ cười - Trả xong đời còn hư không…” (Trả nợ tình xa).

Theo Phật học, Niết bàn - Cõi hư không là tuyệt đoạn dục vọng, dứt nghiệp luân hồi, toàn tâm thanh tịnh. Là ngưng đọng thời không vĩnh cửu tại nơi tâm linh sâu nhất của con người: tĩnh lặng, thông suốt, triệt ái dục, xóa vô minh, dứt phiền lụy... Mục đích cuối cùng của Phật pháp.

Nói theo đời thường, đó là buông bỏ. Thầy sẽ không còn vướng bận tục lụy trong cuộc hành tu, dốc sức chăm lo hàng trăm trẻ mồ côi được nuôi dạy trong tu viện Minh Đạo của thầy. Thầy theo chân Phật - như thầy Minh Tuệ.

CÙ MAI CÔNG 13.08.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.