vendredi 9 août 2024

Cao Huy Thọ - Vinh quang thể thao đặt lên vai con nhà…nghèo !

Mang bất cứ sản phẩm nào đi dự thi, bao giờ người ta cũng tuyển chọn hàng tuyển xịn nhất của mình. Riêng với thể thao Việt Nam, đại diện đều là con nhà nghèo, thiếu ăn từ trong bụng mẹ!

Hầu hết mọi bài viết về các ngôi sao thể thao Việt Nam, bao giờ cũng bắt đầu là "...sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo...". Có thể kể một vài ví dụ như Ánh Viên, Nguyễn Thị Oanh, rồi mới nhất là xạ thủ Trịnh Thu Vinh.

Thu Vinh thi chung kết môn thứ hai của mình, và bắn càng lúc càng sa sút. Đó là điều hết sức bình thường, khi thể trạng của các ngôi sao thể thao con nhà nghèo đều "bứt" ở những thời khắc quyết định.

Câu chuyện này đã kéo dài mấy chục năm nay.

Vẫn biết con nhà nghèo thường có ưu thế về ý chí. Nhưng, nghèo cũng vừa vừa thôi, chứ nghèo đến độ thiếu thốn từ trong bụng mẹ thì khó mà đua tranh với thiên hạ.

Thể thao, nó không phải là chuyện của một cá nhân có năng khiếu trời cho cộng với ý chí sắt đá, mà nó còn liên quan đến kinh tế, đến giáo dục...

Vì vậy, bớt ngạo nghễ giùm một cái !

CAO HUY THỌ 03.08.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.