lundi 6 juin 2022

Dương Quốc Chính - Kỷ luật ông Thanh Long và Chu Ngọc Anh

 

Hai ông này được/bị rơi vào tình huống là Ban chấp hành Trung ương xem xét, quyết định hình thức kỷ luật.

Xét mặt tiêu cực, có nghĩa là hai ông đã BỊ rơi vào tầm ngắm là có thể bị cách chức, khai trừ đảng (thường dễ bị xử lý hình sự). Trường hợp này Ban chấp hành Trung ương ra quyết định, chắc để tránh Bộ Chính trị "xử ép" theo hướng "tập trung dân chủ" tức là dân chủ với nhóm lãnh đạo, Ban chấp hành Trung ương biểu quyết. Tức là một bước dân chủ trong nội bộ đảng, nó thể hiện ý chí của đa số ủy viên trung ương.

Nhưng xét mặt tích cực, thì vụ này y chang vụ đồng chí X được Ban chấp hành Trung ương xử trắng án năm xưa, khiến bác cả phải gạt lệ và không dám chỉ đích danh "một đồng chí ủy viên Bộ Chính trị".

Có nghĩa là hai đồng chí này cửa chạy anh em trung ủy. Chỉ cần chạy được quá bán là thắng. Tuy nhiên, lần này khác trường hợp đồng chí X ở chỗ X có quyền ban phát quyền lực cho anh em trung ủy, do là cấp trên. Anh em bỏ phiếu chống đồng chí X cũng rủi ro, nhỡ ảnh thắng ảnh đì chết, nên kết quả là trắng án.

Bây giờ hai đồng chí này chỉ ngang vai với các trung ủy khác, hoặc thấp hơn. Dẫn đến sự hứa hẹn quyền lực và khả năng báo thù hầu như là không thể, mà chỉ có thể chạy  tiền.

Hiện có 179 đồng chí trung ủy là chính thức được bầu, 20 đồng chí dự khuyết ngồi hóng. Vì thế nếu chạy thì hơi bị nặng tiền, phải mua được ít nhất 90 phiếu, mỗi phiếu chắc vài tỉ, cũng căng. Mà biết đâu anh em vẫn nhận tiền rồi lại lật kèo thì sao? Nên muốn chắc thì cứ phải chạy ít nhất 120 đồng chí.

Nhưng, bác cả chắc cũng đã dự tính tình huống này, do kinh nghiệm gạt lệ ngày xưa, nên có thể kiềm chế anh em trung ủy bằng cây gậy. Chính là dùng vụ Việt Á để kiềm chế trung ủy các tỉnh.

Ngay hồi mới có vụ Việt Á, mình đã phân tích đây sẽ là vụ án quan trọng bậc nhất, liên quan đến việc đánh cờ người ở cấp đỉnh của chóp, do có thể dùng việc chia tiền cho các CDC và bệnh viện để khóa mồm lãnh đạo các tỉnh.

Anh em đều biết giám đốc CDC chỉ ngang cấp trưởng phòng của Sở Y tế, một chức quan nhỏ, nên ăn sao được vài chục tỉ của Việt Á lại quả. Chắc chắn anh em phải chia lên trên, trực tiếp là Sở Y tế và lãnh đạo tỉnh. Vì lãnh đạo tỉnh chính là trưởng ban chống dịch và là người ký Quyết định bắt test Covid cực đoan. Không bắt test thì ai chịu test, tiêu thụ sao được hàng? Thế nên động thái bắt giám đốc CDC các tỉnh chính là đốt đít lãnh đạo các tỉnh, tức là các anh em trung ủy đó.

Hiện tại công an chưa bắt hết CDC 63 tỉnh thành đã mua hàng Việt Á, nhưng anh em to mồm chối là không nhận tiền đều đã bị hốt. Bắt 1 chú là để dọa 10 chú. Chắc giám đốc CDC các tỉnh đều đã bị triệu tập và ngoan ngoãn khai báo chia tiền cho sếp nào rồi. Tức là sự nghiệp chính trị của anh em trung ủy đã nằm trong tay bác cả. Ngoan thì thoát, không ngoan thì vào lò.

Chính vì thế, khả năng lật kèo của hai đồng chí này là cực khó, không thể như hồi đồng chí X thoát hiểm. Khi Bộ Chính trị đã chỉ đạo báo chí đánh hai đồng chí thì khó mà thoát. Nếu trung ủy nào dám lật kèo thì sẽ bị vào lò luôn, đây cũng là hình thức tập dượt cho việc bầu bán nhân sự chủ chốt sau này.

Phe củi và lò vẫn luôn tồn tại để đấu tranh với nhau. Củi sẽ dùng mồi nhử là tiền và quyền để thu phục nhân tâm, nhưng lò sẽ dùng bài đe dọa đốt lò để thu phiếu. Hãy chờ xem cuộc chiến củi-lò sẽ đi về đâu nhé.

DƯƠNG QUỐC CHÍNH 05.06.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.