vendredi 10 juin 2022

Phúc Lai - Nhận xét về thông tin hóng được sau ngày thứ 104 của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine (07/06/2022)

 

1. Trên hướng Kharkiv.

• Theo bản tin của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, trên hướng Kharkiv quân Nga tăng cường bắn phá để ngăn chặn những cuộc tấn công tiềm tàng của quân Ukraine.

• Cũng bản tin chỉ viết cô đọng là Nga đã bổ sung thiết bị khí tài cho các vị trí đóng của các cụm quân ở Izyum. Nhiều nguồn tin khó kiểm chứng khác chủ yếu trên mạng xã hội đưa tin Nga sẽ cố gắng tổ chức các đợt tấn công mới từ tây nam Izyum về hướng Slovyansk, vì những ngày qua họ đã bổ sung lực lượng ở khu vực này.

Bình loạn: Đối diện với 22 BTG của Nga bố trí ở tây nam Izyum, tổng cộng Ukraine có quân số tương đương 6 lữ đoàn bộ binh và một lữ đoàn xe tăng. Riêng về xe tăng, lữ đoàn này phải chống cự với Sư đoàn xe tăng cận vệ số 4 Kantemirovskayatăng cường cho số xe tăng của 22 BTG kia, đúng là không cân sức một chút nào.

Ấy thế mà tháng trước chúng ta đã đọc tin Sư đoàn xe tăng cận vệ số 4 Kantemirovskaya đã gần như mất trắng toàn bộ lực lượng và được đưa về vùng Belgorod chẳng biết để làm gì nữa.

Còn việc Bộ chỉ huy Nga lại tiếp tục tổ chức tấn công từ tây nam Izyum theo hướng Slovyansk thì với ai không rõ, với chúng ta tức là các bác vẫn hay họp trên tường nhà tui, chuyện này đã bàn chán từ hồi Tư lệnh Phan Quang còn chưa đào ngũ rồi. Vì thế nếu trước đây Nga chẳng làm gì được ở hướng Slovyansk này thì đến bây giờ, cũng chẳng có căn cứ nào cho thấy họ lại có thể làm nên một chuyện gì đó.

2. Trên hướng The Battle of Donbas.

• Trên hướng Lyman, địch cố gắng tiến hành trinh sát chiến đấu theo hướng định cư Raigorodok, nhưng không thành công và phải rút lui.

• Theo hướng Severodonetsk, quân ta ngăn chặn thành công cuộc tấn công vào thành phố Severodonetsk.

• Trong khu vực định cư Toshkivka, cuộc tấn công của kẻ thù không thành công.

• Đối phương cũng cố gắng tiến theo hướng Ustynivka, nhưng bị quân trú phòng Ukraine đẩy lui.

• Trên hướng Bakhmut, địch gia tăng cường độ sử dụng các loại máy bay tấn công chiến thuật của lục quân.

• Chúng pháo kích vào các vị trí của đơn vị chúng ta bằng súng cối, pháo và pháo phản lực ở các khu vực Pokrovske, Berestove, Zolote-4, Vrubivka, Travneve, Yakovlivka và Dolomitne.

• Chúng dùng trực thăng Ka-52 tấn công ở các khu vực Pokrovske, Vidrodzhennya và Yakovlivka.

Bình loạn: Chúng ta có thể nhận thấy chỉ trong một ngày, quân Nga tổ chức tấn công ở nhiều hướng cùng lúc trên cùng một mặt trận trải dài theo vòng cung từ Lyman đến tận Bakhmut. Đáng chú ý là tính đa dạng của các phương pháp tấn công.

Ở Lyman, quân Nga tổ chức trinh sát chiến đấu. Việc phân biệt được giữa tấn công khi lực lượng không còn đủ và trinh sát chiến đấu trong điều kiện chiến tranh hiện đại, không quá khó. Câu chuyện thực ra cũng đơn giản: nếu quân Nga không còn đủ sức để tấn công, thì họ đã nghỉ hẳn. Ở đây chắc chắn là họ còn sức nhưng vì thiếu phương tiện, chủ yếu là UAV đã dùng cho chỗ khác, nên việc tổ chức trinh sát chiến đấu là cần thiết. Chỉ mai hay ngày kia họ sẽ lại tổ chức tấn công thật vào làng Raigorodok thôi. Làng này hôm nọ chúng ta nói rồi, nó nằm bên bờ trái sông Siverskyi Donets, và chỉ cách Slovyansk có quãng 20km.

Nếu kết hợp với mũi tấn công từ tây nam Izyum, sẽ hình thành thế gọng kìm để vây thành phố Slovyansk. Muốn làm như vậy, quân Nga phải tổ chức đánh bật nhóm quân Ukraine ở bờ trái sông về bên kia, rồi tổ chức vượt sông, từ đó hình thành bàn đạp tổ chức hai mũi, một mũi tiến về Slovyansk, một mũi quay ra tập hậu Lysychansk.

Như thế, họ phải hội đủ bộ binh, xe tăng và nhất là pháo binh, không những thế lại còn phải có sự hỗ trợ thật tốt của máy bay cường kích. Để vượt được sông dưới làn đạn pháo của quân Ukraine, lại là những nỗ lực đẫm máu kiểu Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Khổ chưa.

Trận đánh The Battle of Serevodonetsk-Lysychansk chắc chắn vẫn lằng nhằng như thế. Theo bản tin Bộ Tổng tham mưu Ukraine thì rõ ràng quân Nga chưa chiếm được Serevodonetsk bất chấp những tuyên bố của S. Shoigu. Các mục tiêu như Bakhmut, dù biết rõ vị trí quan trọng của nó đối với tuyến phòng thủ Serevodonetsk – Lysychansk nhưng hôm qua Nga chỉ dùng UAV để tấn công các vị trí của Ukraine tại đây.

Riêng hướng Avdiivka, một thị trấn rất gần thành phố Donetsk bị Nga và ly khai chiếm từ lâu, cũng cả tuần nay họ chỉ bắn phá bằng pháo, chứ không tổ chức được đợt tấn công nào đáng kể. Xem lại các bản tin của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, đợt tấn công mạnh cuối cùng của liên quân Nga và li khai vào hướng Avdiivka này là từ 11/05, đến 16/05 do bị thiệt hại nặng, quân Nga và ly khai đã rút về Donetsk. Từ đó, có vài lần nhất là trong hai ngày 22 và 23/05 họ cũng đã cố thử tái tấn công, nhưng vẫn chẳng đạt được kết quả gì và từ đó đến nay chủ yếu là bắn phá bằng pháo binh.

Câu hỏi đặt ra là, tại sao Avdiivka gần thành phố Donetsk như thế, mà họ tấn công không nổi, và giữa mỗi đợt tấn công là ròng rã phang hỏa lực pháo binh vào các đơn vị Ukraine đóng ở đây, mà bắn mãi như vậy?

Thứ nhất, phần lớn “lực lượng Nga” chỗ thành phố Donetsk này là quân lính của DPR (Donetsk People’s Republic), năng lực và quyết tâm chiến đấu đều rất hạn chế.

Thứ hai, vì đây là hướng thứ yếu, nên ưu tiên về hỏa lực hỗ trợ chắc chắn cũng khiêm tốn thôi.

Đó cũng là lý do mà sau khi đơn vị “Nga xịn” chiếm được Popasna, “Nga đểu” tấn công không có kết quả và anh tướng nào của Nga phải đến hò hét chỉ huy trực tiếp, và thiệt mạng do một loại pháo nào đó không biết có phải là “ba cái rìu” của Tây họ đưa cho Ukraine không. Điều này dẫn chúng ta đến thông tin tiếp theo.


3. “Ba cái rìu” muôn năm.

• Tại khu vực định cư Nagirne, do bị thiệt hại về hỏa lực của binh lính Ukraine, đối phương phải rút lui về các vị trí đã chiếm đóng trước đó.

Bình loạn: Nagirne (Нагірне, tiếng Ukraine) nằm trên đường cái từ Bakhmut đi Lysychansk, cách Lysychansk 30 km. Được biết trong những ngày qua ở địa danh này, quân Nga đã có lúc đến được cách bìa làng chỉ có 2 km. Đến hôm qua thì họ đã phải rút khỏi vị trí đã chiếm và lùi sâu về phía sau rồi. Lùi xa bao nhiêu chỉ có… sĩ quan pháo binh Ukraine mới có thể trả lời được.

Rộ lên khắp nơi các hình ảnh quân Ukraine sử dụng những loại pháo mới. Đồng thời so tin báo cáo thiệt hại của quân Nga thì có thể thấy một số điểm đáng chú ý:

Lượng xe tải bị diệt tăng vọt.

Một số ngày lượng pháo binh Nga bị tiêu diệt cũng tăng.

Như vậy đúng như chúng ta đã đoán, chắc chắn Ukraine sẽ sử dụng phương án tấn công và hậu cần và pháo binh của Nga sâu trong hậu phương của họ. Xin lưu ý là hậu phương của quân Nga và ly khai ở đây sâu 140 km tính từ chiến tuyến đến biên giới Nga – Ukraine vùng Donbas. Do đó hiện nay chưa có khả năng họ bắn sang đất Nga được.

Xác nhận chuyện này, diễn đàn quân sự Oryx cũng viết trong tháng qua quân đội Nga bị mất 600 cái xe tải và 150 cỗ pháo các loại.

Trong một diễn biến khác, ngay chiều nay đã xuất hiện video quay một đoàn tàu hỏa chở dăm bảy dàn BM-30 Smerch và cũng dăm bảy cỗ tự hành 2S7 Pion 203mm lên chiến trường.

Bình loạn: Bí rồi, he he, quả là bí rồi. Hôm trước vừa nói chuyện BM-30 Smerch chắc gì đã đủ đạn mà bắn, bây giờ lại còn phải lôi cả pháo ra nữa. Cái của khỉ này thì khủng rồi – tầm bắn 90 km cơ mà. Đã thế lại còn phải “viện dẫn” cả đến “Vua chiến trường phiên bản Nga la tư” 2S7 Pion thì rõ ràng là Nga đang thua về… tầm bắn của pháo binh. Những ngày qua bị thiệt hại trông thấy bởi pháo Ukraine, làm cho họ “túng thì phải tính.”

Những cái của nợ này đạn nặng bỏ mẹ, vừa mất 600 cái xe tải lấy tay ra mà chở à. Riêng BM-30 thì còn phải có cả xe cần cẩu để nạp đạn. Các bác cứ lên YouTube gõ M270 MLRS là có cái video họ nạp đạn cho nó như thế nào: bản thân cái giàn phóng tích hợp luôn bộ tời, nó kéo lên và nạp vào giàn cả một container (rocket cassette) chỉ cần một người vận hành. Như thế cũng chỉ cần một con Công Nông đầu ngang do dân làng Đồng bằng Bắc bộ tự chế dựa trên khung gầm GaZ-69 và máy D-20 là đủ chở đạn ra đồng, không cần xe tải cần cẩu phục vụ như của Nga. Mà cái M270 họ đã làm như thế từ năm 1983!

Đến đây chúng ta đã hiểu tại sao Nga cần nhiều quân lính, nuôi tốn cơm khiếp.

4. Chuyện 05/06 Zelensky đến chiến trường.

Sự dũng cảm của tổng thống Ukraine so với tay Putox trốn trong boong-ke, nhiều bác viết rồi tui không nói nữa. Cơ mà đem so chuyện này với chuyện “cứ thỉnh thoảng Nga bảo bắn được một mớ lớn vũ khí của Tây chuyển cho Ukraine” thì thấy: anh bạn Zelensky xuất hiện ở Lysychansk như từ dưới đất chui lên. Tất nhiên bảo vệ một người khác với bảo vệ một đoàn xe, nhưng bảo mật thông tin thì như nhau tất.

Vì thế không phải bênh Ukraine thì tui không tin những thông báo của Nga kiểu như vậy đâu, nhưng tất cả đều từ cái mồm của Igor Konashenkov mà ra cả. Lão này hồi đầu chiến tranh còn thông báo Nga bị thiệt hại hơn 500 mạng lính đó – con số mà trẻ con chúng nó cũng không tin được trong hoàn cảnh bị Ukraine chống cự rát như thế. Nhìn cái mặt lão này, trông như con rắn, tui cứ tưởng tượng ra Heinrich Himler ngày xưa.

5. Chuyện hôm kia, bây giờ mới nói:

• Hôm kia, không quân Ukraine đã sử dụng máy bay trực thăng và cường kích (chắc SU-25 mới nhận được) tấn công ở các vị trí quân Nga vùng Kherson.

Bình loạn: Sự ra đi để lại một mất mát không gì bù đắp nổi cho Hải quân Nga và cả bà con làng Tề Lỗ (mua hụt đồ cổ loại biên, theo đại tá Lee Shimuo giải thích) của Tuần dương hạm Moskva cũng để lại một thiếu hụt kinh khủng cho vùng trời Nam Ukraine về phòng không. Sự thiếu hụt này nhiều khả năng còn mở rộng ra một phần của tỉnh Zaporizhzhia bên cạnh, do phòng không Nga bố trí ở Donbas nhiều khả năng cũng sẽ vào tầm bắn của pháo binh Ukraine.

Đây là một yếu tố rất quan trọng đối với nhận định tình hình chiến trường. Trong một phát biểu khi đi thăm thành phố Zaporizhzhia cũng trong ngày 05/06, tổng thống Ukraine Zelensky đã phát biểu “Nga có kế hoạch tấn công và chiếm thành phố này.” Bản tin Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm qua cũng ghi nhận Nga bắn phá mãnh liệt các vị trí của Ukraine theo hướng Zaporizhzhia.

Nếu muốn tấn công Zaporizhzhia, Nga có thể sử dụng lực lượng của 20 BTG hướng thành phố Donetsk và 13 BTG hướng Mariupol (có thông tin, trước chúng ta đã điểm là họ đã rút bớt 2 BTG về tăng cường cho Donbas). Để chống đỡ với cuộc tấn công có thể có này, Ukraine có lực lượng tương đương 6 lữ đoàn, nhưng về lực lượng dự trữ bên kia sông Dnipro thì không biết thế nào. Với tình thế xoay chuyển về không quân trong khu vực như hiện nay, nếu trận đánh này diễn ra cũng khó có thể nói được là bên nào sẽ có lợi thế.

Hiện nay nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia vẫn do Nga chiếm, nhưng nó ở thành phố Enerhodar, cách thành phố Zaporizhzhia 130k m đường bộ, 53 km đường chim bay, nằm bên kia sông Dnipro. Nói một cách chính xác, nó bị lực lượng của 7 BTG Nga đã chiếm khu vực Melitopol – Kherson chiếm giữ. Xét trên bản đồ bố trí lực lượng hai bên và tình trạng khó khăn của 7 BTG này hiện nay ở đây, nhất là cả tin hôm qua chúng ta đã điểm: quân Nga bỏ vị trí hàng loạt để… đào tẩu đi đâu không rõ; tất cả đều cho thấy cụm quân này không có khả năng tham gia vào đánh chiếm thành phố Zaporizhzhia.

Đến đây tui xin nhắc lại lời của một người bạn Facebook: Zelensky nói ra điều đó dường như bao hàm ý: chúng tôi đã biết rõ ý định của các anh, nếu thích thì cứ đánh, chúng tôi sẽ đón tiếp xứng đáng.

Đó là chưa nói đến số xe tăng T-62 được bổ sung cho chiến trường Kherson cũng kha khá – đừng nói là chỉ cho quân ly khai ở Donbas nhé. Đến quân Nga cũng phải dùng mà.

Ngoài lề: Về câu nói của Zelensky: “Chúng tôi quý người và chưa đủ vũ khí nặng nên chưa thể phản công (lớn) được” chúng ta có thể hiểu là “Các bác ở Việt Nam đừng sốt ruột, đến chưa đủ vũ khí nặng mà còn đánh được như thế, nên cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ.” Tui vẫn không cho rằng họ sẽ tấn công ào ạt, mà chỉ cần “tằm ăn dâu” như vừa rồi mà Nga đã rũ rượi như thế, thì cần gì phải đánh như vũ bão.

Như Trần Hưng Đạo đã nói: “Nếu giặc đánh như vũ bão thì không đáng sợ, đáng sợ là giặc gặm nhấn như tằm ăn dâu”. Chúng ta cần nhận ra trong trận The Battle of Donbas quân Ukraine dù thiệt hại rất nặng, nhưng đã chống “tằm ăn dâu” của Nga như thế là thành công, và cũng đang chứng tỏ mình “ăn dâu” lại cũng rất thành công, vậy cách thi hành chiến tranh của hai bên từ nay đến khi dừng bắn, nó sẽ như thế nào rồi.

Bàn thêm: Mới có mấy giàn MLRS Mỹ, Anh đưa cho Ukraine mà bố con, thày trò nhà Putox đã sợ vãi cả lái, hò hét ầm ĩ thì nếu họ đưa mấy chục sẽ dư lào nhể? Vì thế tui ngờ rằng họ cũng chẳng cần đưa nhiều một lúc, mà đưa dần cho dùng pilot cái đã, rồi thấy khiếp mà đàm phán. Nếu có hiện tượng bướng, OK bơm tiếp.

Bài còn có phần nữa: TẠI SAO NGA CHẮC CHẮN SẼ THUA VÀ ĐÃ THUA – PHẦN 5 “Bắt buộc sử dụng lực lượng đặc nhiệm cho những nhiệm vụ bình thường” nhưng nếu cho vào nó dài quá, thôi để đến mai vậy.

PHÚC LAI 08.06.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.