samedi 18 juin 2022

Bông Lau - Những lá cờ kiêu hùng

 

Mỗi bữa sáng đi làm, nhiều khi quá mệt mỏi và buồn ngủ vì thức khuya nên cảm thấy chán chường mất hết sinh khí để lái xe đến sở.

Nhưng khi lái xe trên xa lộ 66 để vào thủ đô Washington DC và nhìn lên mấy cái cầu băng ngang phía trên thấy treo mấy lá cờ Ukraine và cờ Mỹ, tự nhiên tỉnh ngủ và trong lòng bừng lên niềm vui và khí thế. Nhớ bài hát vui nhộn hào hùng "Javelin Missile Song" của Quân Lực Ukraine mà cảm thấy yêu thương đất nước ấy vô cùng.

Đã hai lần vừa lái trên xa lộ 66 và lấy cell phone ra để vừa nhắm là cờ trên cao để chụp vừa lái xe.


Ở mấy cái cầu có treo cờ lại là khúc cua, nên mấy lần xém cạ vào xe đi bên cạnh hay húc vào bức tường bên hông xa lộ làm hết hồn. Vừa lái xe có vận tốc cao vừa chụp hình quá nguy hiểm vì không gian quá chật hẹp, chơi ngu thì có ngày chết hỏng kịp ngáp.

Hôm nay bỗng tìm thấy trên mạng có ai đó đăng mấy tấm hình mấy lá cờ Ukraine treo trên mấy cây cầu bắt ngang xa lộ 66 nên mừng húm chôm liền để đăng lên Facebook. Hình như họ có cả hội đoàn tình nguyện đi treo cờ để vinh danh cuộc chiến đấu anh dũng của quân dân Ukraine. Trong xóm mình ở cũng có nhiều nhà trước cửa treo cờ Ukraine.


Không thể phủ nhận là người Mỹ rất yêu mến và nể phục Ukraine, bởi vì dân tộc này đã không cúi đầu khuất phục trước ngoại xâm. Người Mỹ đã tìm lại được hình ảnh của mình có từ thời kháng chiến chống lại sự đô hộ của đế quốc Anh.

BÔNG LAU 16.06.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.