jeudi 30 juin 2022

Hoàng Quốc Dũng - Tại sao lại cấm Gia tài của mẹ?

 

“Một ngàn năm nô lệ giặc Tầu,

Một trăm năm đô hộ giặc Tây”

Hai câu này sai quá.

“Hai mươi năm nội chiến từng ngày”

Câu này cũng quá sai. Đó là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.

“Gia tài của mẹ một rừng xương khô.

Gia tài của mẹ, một núi đầy mồ”

Hai câu này cũng sai. Chỉ có khoảng 3 triệu người chết thôi.

“Mẹ mong con, lũ con đường xa,

Ôi lũ con cùng cha quên hận thù”

Câu này cũng sai vì theo học thuyết Mác-Lênin, đấu tranh giai cấp là động lực phát triển của xã hội. Vậy không thể có chuyện quên hận thù. Phải đánh nhau tiếp. Kiểu như phải ủng hộ Nga đánh Ukraina. Cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn mà.

“Gia tài của mẹ một bọn ăn tham,

Gia tài của mẹ, một lũ bội tình”.

Hai câu này thì đúng quá. Nhưng đúng quá cũng cấm !

HOÀNG QUỐC DŨNG 29.06.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.